Mới vô YouTube, thấy có câu chuyện thật xúc động về cặp vợ chồng trẻ, người vợ có tật bẩm sinh, phải ngồi xe lăn, nhưng vẫn luôn phấn đấu để vươn mình trong cuộc sống. Cả 2 nay đã có đứa con trai đầu lòng mới 10 tháng, và câu chuyện thật cảm động khi mọi người được nghe biết qua. Cho nên cá nhân tôi rất bất bình khi y khoa luôn kiếm cớ khi cho rằng bệnh tật này nọ là do di truyền mà có!!
Sống ở đời, tình người thật cao quý nếu có lòng bao dung và chấp nhận bổ sung những khiếm khuyết cho nhau thì thật là đáng trân trọng.
Xin cám ơn các bạn đã đọc qua.
Xin mời các bạn dành ít thì giờ ngồi xem clip này: