Kiss of Life đã gỡ bỏ livestream và gửi lời xin lỗi sau khi sử dụng hình ảnh, phong cách và ngôn ngữ gây tranh cãi trong buổi mừng sinh nhật thành viên Julie.
Ngày 3/4, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Kiss of Life gồm bốn thành viên đã tổ chức một buổi livestream mừng sinh nhật thành viên Julie. Theo yêu cầu từ Julie, buổi phát sóng mang chủ đề “old-school hip-hop”. Tuy nhiên, cách thể hiện của nhóm đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là fan quốc tế.
Trong livestream, các thành viên xuất hiện với kiểu tóc cornrows và Bantu knots, đeo dây chuyền vàng bản lớn, trang điểm môi đậm màu và sử dụng các động tác, biểu cảm mang tính nhại lại văn hóa rap. Một số đoạn video còn cho thấy các thành viên cố gắng freestyle, gọi nhau bằng những biệt danh như “Lil Taco Bell” – điều bị nhiều người xem là xúc phạm và làm trò từ văn hóa da màu.

Kiss Of Life đối mặt với scandal lớn nhất kể từ khi thành lập. Ảnh: YouTube NV.
Khán giả nhanh chóng phản ứng trên nền tảng YouTube, nơi lưu trữ lại buổi livestream. Nhiều bình luận lên án nhóm vì “bôi nhọ và trục lợi từ một nền văn hóa khác”, trong khi một số người cho biết, họ cảm thấy bị tổn thương và đang cân nhắc rời fandom. Đáng chú ý, trước đó hai ngày, một bài đăng trên nền tảng dành cho người hâm mộ của nhóm đã có nội dung như báo trước phản ứng tiêu cực: “Buổi livestream mừng sinh nhật năm nay thật vui… Hãy mong chờ nội dung của Julie nhé và hứa là đừng rời fandom sau khi xem nha".
Ngay sau khi vụ việc bùng phát, công ty quản lý S2 Entertainment đã gỡ toàn bộ nội dung liên quan và gửi lời xin lỗi vào chiều ngày 4/4 trên các kênh mạng xã hội chính thức. Trong thông cáo, công ty viết: “Chúng tôi xin lỗi vì đã sử dụng ngôn ngữ và phong cách dễ gây liên tưởng đến định kiến chủng tộc". S2 Entertainment nhấn mạnh rằng, ý tưởng ban đầu nhằm thể hiện sự tôn trọng văn hóa hip-hop – dòng nhạc có ảnh hưởng lớn đến âm nhạc của nhóm nhưng thừa nhận đã không nhận thức được tác động tiêu cực đến khán giả.
Mất fan nghiêm trọng và yêu cầu xin lỗi trực tiếp từ các thành viên
Ngay sau sự kiện, Kiss of Life chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt về lượng người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Trong vòng hai ngày, nhóm mất tổng cộng 78.438 người theo dõi trên Instagram, gồm 56.172 lượt giảm vào ngày 3/4 và 22.266 lượt vào ngày 4/4. Trên TikTok, nhóm giảm ít nhất 100.000 lượt theo dõi, trong khi kênh YouTube chính thức mất thêm 8.000 người đăng ký.

Livestream mừng sinh nhật của Julie trở thành tâm bão chỉ trích từ cộng đồng mạng quốc tế. Ảnh: Zila.
Nhiều tài khoản người hâm mộ trước đây từng tích cực quảng bá cho nhóm cũng đã dừng hoạt động hoặc bị xóa hoàn toàn. Sự im lặng của các thành viên kể từ sau lời xin lỗi do công ty quản lý đại diện công bố càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Trong thông báo chính thức, S2 Entertainment viết: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến những người đã cảm thấy khó chịu. Ý định ban đầu là tôn vinh văn hóa hip-hop, một yếu tố có ảnh hưởng lớn đến âm nhạc của Kiss of Life".
Tuy nhiên, cộng đồng mạng yêu cầu lời xin lỗi trực tiếp từ các thành viên thay vì chỉ thông qua đại diện công ty.
Vụ việc lần này cũng gợi nhớ lại lùm xùm của Julie vào năm 2023. Khi đó, một đoạn video cũ lan truyền ghi lại cảnh Julie hát bài “Strange Clouds” của B.o.B và dùng từ ngữ phân biệt chủng tộc trong phần lời có sự góp giọng của Lil Wayne. Julie sau đó đã lên tiếng xin lỗi và cho biết, cô đã nghiêm túc tự giáo dục bản thân về các vấn đề văn hóa.
Kiss of Life ra mắt vào tháng 7/2023 với đĩa đơn “Shhh” và nhanh chóng thu hút lượng fan quốc tế lớn nhờ các ca khúc như: “Bad News” (2023), “Sticky” (2024) và “Igloo” (2024). Nhóm hiện gồm bốn thành viên: Julie, Natty, Belle và Haneul.
VietBF@ sưu tập