
Một cuộc ly hôn thành công không phải là ta trải qua nó không chút đớn đau. Mà là ta không lãng phí nỗi đau mà ta phải trải qua ấy!
Vốn là vậy, không có cuộc ly hôn nào là không đớn đau. Chỉ là mỗi người sẽ đau theo một cách khác nhau và mỗi người lại có giới hạn đau, ngưỡng chịu đau khác nhau. Vẫn là thà đừng ly hôn vậy…
Chúng ta vẫn nói vui: Một cuộc ly hôn thành công sẽ sinh ra hai gia đình mới hạnh phúc. Bạn có thể không tin nhưng tôi đã chứng kiến khá nhiều và rút ra được một điều rằng: Chỉ khi cả hai con người ấy bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ một cách trưởng thành hơn. Là khi soi chiếu lại những thất bại của hôn nhân cũ, họ nhận ra những sự tốt đẹp, tử tế thay vì chỉ toàn những thất vọng, tổn thương.
Thất vọng- Tổn thương là những đương nhiên mà ly hôn chúng ta phải đối diện, phải trải qua thôi. Nhưng giữ nó mãi trong lòng hay bị nó dắt mũi lôi đi là do ta lựa chọn. Bạn hoàn toàn có thể ngưng lại nó nếu như bạn không quên: QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC của mình. Và học cách biết ơn. Là nhìn sâu vào thương tổn, thất vọng, đổ vỡ bằng lòng từ bi của mình. Là biết ơn nó như một phần cuộc đời bạn đã và đang trải qua vậy. Hoá ra, những điều tốt đẹp và tử tế ấy, nó luôn được sinh ra bởi lòng biết ơn chứ không phải từ những hận thù.
Một cuộc ly hôn thành công là khi con cái của ta cũng học được sự biết ơn ấy để trưởng thành không sứt mẻ. Anh ta vẫn là bố của con bạn. Bạn vẫn luôn là mẹ suốt đời của con. Chẳng có gì thay đổi điều đó cả. Ly hôn thành công là không có gì thay đổi việc bạn vẫn là cha mẹ của con mìn. Trái tim vẫn 100% dành cho con chứ không chia đôi đường khi cha mẹ chia đôi ngả.
Và sau rốt, thành công của ly hôn là ta trở về với chính mình, mạnh mẽ hơn, trung thực hơn. Là sau tất cả, bạn vẫn còn niềm tin rằng yêu thương là có thật. Bạn đã vất vả rồi, giờ là lúc bạn được quyền Hạnh Phúc, đừng quên!
VietBF@sưu tập