
Có một tảng đá được chẻ làm hai:
Một nửa được tạc thành tượng Phật trang nghiêm, được người người chiêm bái.
Một nửa còn lại bị đẽo làm thành bậc thang, để người qua kẻ lại giẫm lên mỗi ngày.
Bậc thang buồn bã hỏi tượng Phật:
"Chúng ta vốn cùng là đá. Vì sao tôi bị người ta chà đạp, còn người lại được tôn kính?"
Tượng Phật hiền hòa trả lời:
"Vì ngươi chỉ chịu vài nhát đẽo là đã hoàn thành, còn ta phải chịu trăm ngàn nhát dao, đau đớn khôn cùng mới thành hình được."
Lúc ấy, bậc thang im lặng...
💡 BÀI HỌC RÚT RA
✨ Mỗi con người đều có một hành trình riêng. Ánh hào quang hôm nay mà ai đó có được là kết quả của bao khổ luyện và thử thách.
✨ Đừng vội ganh tị với thành công của người khác khi ta chưa từng thấy những gì họ đã hy sinh.
✨ Hạnh phúc chân thật không đến từ việc được ngưỡng mộ, mà từ việc bạn dũng cảm sống đúng sứ mệnh của mình.
✨ Ai cũng có giá trị, miễn là sống trọn vẹn với vai trò của mình — dù là bậc thang hay là tượng Phật, đều góp phần làm đẹp cuộc đời này.
👉👉👉”Không có thành công nào là ngẫu nhiên, không có đau khổ nào là vô nghĩa.”
VietBF@sưu tập