
Hỏi: MẸ CHỒNG VÀ CHỒNG CON ĐANG CÓ Ý ĐỊNH KINH DOANH BẰNG CÁCH NUÔI DÊ BÁN XẺ THỊT. Cả nhà con đã quy y Tam Bảo, con cản ngăn vì nghĩ rằng từ ông bà ngoại, nội, ba má chồng hiện còn sống đến đời chồng con và các con của con đều có nghề lương thiện, nghề giáo và nghề y, cây phước báo đang tốt tươi, bây giờ hành việc mang tính sát sinh, con rất lo sợ. Kính xin Thầy dạy con biết cách thuyết phục mẹ chồng và chồng con để hướng đến một nghề không hại vật. Mẹ chồng con bảo đa số người nuôi vật xẻ thịt để bán cho mọi người ăn, nói như con thì người ta đói. Còn chồng con bảo đến khi nào mà tất cả mọi người ăn chay thì anh mới bỏ ý định nuôi dê xẻ thịt.
Trả lời: Chúng ta thấy nhiều khi người ta muốn làm điều ác, người ta bướng dữ lắm. Khi người ta muốn làm điều ác rồi, người ta rất bướng. Đó là lý do tại sao mà có những người bị đọa địa ngục tới cả ngàn năm là vậy. Nói sao tội gì mà họ đọa cả ngàn năm trong địa ngục, nếu mà ta nhìn lại quá khứ họ ta mới biết là lúc họ làm điều ác, họ bướng kinh khủng lắm, không ai nói nghe, cứ khăng khăng là cho mình đúng thôi, không thấy lỗi mình, chỉ lo kết tội người khác thôi và biện hộ cho mình. Thì những người đó khi họ đọa, đọa thê thảm, đọa rất là lâu. Hoặc có những người nghèo, nghèo hoài không ngóc lên nổi, là bởi vì lúc trước cũng có những cái điều mà bướng. Nên sợ nhất là cái bướng mà cố chấp ý mình, không ai khuyên mình được, là phải nhớ là sau này cái quả báo nó đến lâu lâu, thê thảm, như trường hợp này vậy.
Còn bây giờ thấy cái người nhà mình làm điều ác mà ta muốn ngăn, có nhiều khi nói không nghe thì ta nên lễ Phật cầu nguyện là : “Xin Phật cho con có cách nào đó nói để gia đình con ngừng cái tay tạo nghiệp lại”. Cứ lễ Phật tha thiết rồi đó tự nhiên đến lúc mình nói người ta lại nghe.
VietBF@sưu tập