Ga T3 Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng được đưa vào khai thác từ hôm 17/4. Mới đi vào sử dụng chưa đầy 1 tháng nhưng nhà ga nghìn tỷ đồng đã bị mưa dột tại khu vực sảnh chờ ra cửa khởi hành nhà ga khiến nhiều nhân viên phải đến lau dọn, dùng xô đựng nước.
Đại diện Ban quản lý dự án xây dựng ga T3 giải thích nguyên nhân là do trời nắng nóng gặp mưa lớn làm lớp keo bị hở dẫn đến rò rỉ nước khi mưa lớn đổ xuống.
Một phần là do nhà ga thi công vượt tiến độ đưa vào khai thác sớm, chưa có thời gian thử nghiệm thực tế nên bị mưa dột.
Đại diện Ban quản lý còn nói :"Đây là sự cố nhỏ, không phải do chất lượng công trình không đảm bảo".
Vậy là bà con cứ yên tâm sử dụng, vì chưa có thời gian thử nghiệm nên sự cố tới đâu thì Ban quản lý sẽ xử lý đến đó. Hên thì phát hiện sớm, còn xui thì …
Tưởng có Metro mới sợ trời mưa, nay đến nhà ga cũng sợ. Mưa sẽ bị đưa vào danh sách “ thế lực thù địch” của những công trình nghìn tỷ.
Cô Ba