
Khi    con gái tôi bước vào tuổi mười lăm, Mẹ   con tôi  hay trò chuyện với   nhau  về  cuộc sống.  Tôi đã  nói  với  con  về câu chuyện của người lớn, chuyện tình yêu và tình dục.  Trước đây, tôi đã từng  rất bối rối khi con gái tôi bước vào tiểu học, cháu hồn nhiên hỏi rằng làm thế nào mà  dì Mai(dì của cháu) lại có bầu?   Thế nào là sinh hoạt tình dục, v v và v v.     Khi   con đã trở thành  một cô gái bé sắp sửa biết yêu, tôi   tâm sự với  con rằng, tình dục là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho loài người. Tình dục giống như một trò chơi lý trí và tình cảm chỉ dành cho những người yêu nhau.  một sự kết nối hoàn hảo để đàn ông và đàn bà có thể gắn kết cả về tâm hồn lẫn cảm xúc và cơ thể trong một thời gian ngắn  trong  không gian riêng tư chỉ có hai người. Tình dục là sự thỏa mãn đỉnh cao của tình yêu. Nó là sự đón nhận, sự dâng hiến, sự hưởng thụ khi người ta yêu nhau chân thật và lành mạnh. 
Tôi kể với các con mình, khi mẹ mười bảy tuổi, mẹ yêu tha thiết một người, và người ấy là cha  các con  bây giờ. Do ở cách xa nhau, do nhớ nhung, và do rất nhiều rất nhiều điều không thể gọi thành tên khi hai người  trẻ tuổi ở bên nhau  và   yêu nhau tha thiết nên mẹ đã có bầu  ngoài ý muốn. Bà ngoại  chết sững khi nghe được tin này. Ngày ấy  do bị hạn chế nhiều trong cách suy nghĩ và  nhận thức, bà  ngoại đã đánh mắng vùi dập mẹ, các bác xỉ vả thậm tệ. Mẹ  bị ruồng rẫy và xa lánh với cái bào thai trong bụng cứ lớn dần lên. Con gái nhìn tôi cảm thông, con đã ôm lấy tôi, nó  lặng lẽ nhưng tôi biết trong thâm tâm  nó  đầy những xót xa, cảm động và chia sẻ an ủi. Có vẻ câu chuyện sai lầm của tôi đã tác động sâu sắc đến  con gái của mình. 
 Con gái tôi  biết yêu khi  cháu vừa vào đại học . Cháu yêu một người bạn lớp trên ở cùng khu phố, cậu ta có vẻ thật tâm và yêu con gái tôi nhiều lắm. 
Tôi không  phản đối việc yêu đương hay kết bạn của con gái mình. Tôi  chỉ  nói với  con  rằng trong tình yêu, chẳng có ranh giới hoàn toàn nào cho việc đúng hay sai, cứ làm gì con cảm thấy  vui vẻ và hạnh phúc  là được, nhưng đôi lúc vì tuổi con còn trẻ, vì những ý nghĩ  nông nổi  và  chưa  hiểu cặn kẽ về chuyện  tình dục thì  đừng vì  cám dỗ bản năng  tức thời,  đừng  dễ dãi   dẫn tới sai lầm rồi  tự mình làm mình tổn thương và tiếc nuối  cả đời. 
Tôi nói với con gái mình rằng, những thứ quí giá thì đừng bao giờ khoe khoang, cũng như câu chuyện tình của con, trước mọi người hãy nên tế nhi và kín đáo. Bởi vì  người ta có thể đơm đặt, có thể dựng và đưa câu chuyện sai lầm nhất thời  của con thành những lời đàm tiếu, thành những lời thóa mạ, lăng nhục, thậm chí là đánh giá về tư cách đạo đức của con chỉ vì con yêu đương hoặc lỡ lầm do trẻ dại. Vẫn biết là sống cho mình, mặc kệ những lời đàm tiếu, nhưng không có nó vẫn hơn.
Không ai  dám cả quyết rằng, cả cuộc đời chỉ yêu có một người.  Nếu con yêu có chừng mực,  con yêu một người chỉ có duyên mà không có phận, khi chia tay, con có quyền ngẩng cao đầu để đến với những sự lựa chọn khác hơn mà không hề phải hối tiếc. Nếu con yêu lần đầu đã sai lầm, để lại những hậu quả đáng tiếc thì con sẽ có thể mất những cơ hội yêu được những người đàn ông tốt hơn, tử tế hơn ở những lần sau. 
Tôi muốn con gái mình sống và yêu đúng đắn và chừng mực.  Nhưng  vẫn nói  cho nó biết rằng, thời nay  người ta suy nghĩ thoáng hơn, có cái nhìn và đánh  khác hơn về bản chất đạo đức  của một cô gái, vậy nên cha mẹ không quá ép con  quá coi trọng trinh tiết, nó quá mong manh để chứa đựng giá trị của con. Quá coi trọng  cái màng trinh vô hình bé xíu mà chính con chẳng bao giờ cảm nhận được sự hiện hữu của nó chỉ khiến con nặng nề, mệt mỏi, thậm chí phát hoảng nếu có sự cố nào xảy ra. Chỉ cần coi trọng cảm giác của con, niềm tin của con, và tình yêu của con là đủ.
Tôi lấy ví dụ cô con gái người bạn  tôi, chỉ vì cô bé  ấy quá coi trọng trinh tiết, cô bé  ấy sợ hãi quá đáng khi năm mười bảy tuổi thất tiết với mối tình đầu.   Sau này khi đủ khôn ngoan, cháu đã tâm sự với tôi rằng chính vì cháu  sợ rằng người đàn ông  đến sau  nếu lấy cháu làm vợ, sự chung đụng thân xác anh ta sẽ biết cháu  đã ‘’mất trinh’’ rồi sẽ bỏ rơi hoặc khinh miệt  cháu. Cô bé ấy đã cố chấp vì thiếu hiểu biết để lấy người yêu mối tình đầu ấy. Cậu trai này lúc  đó nghiện ngập, sau ngày cưới được bốn tháng, cậu ta phạm tội giết người, hết thời tuổi trẻ cô bé ấy phải nuôi người chồng tù tội cũng chỉ vì sự cố chấp của mình.  
 Tuy vậy,  tôi nói với con rằng  hãy trân trọng bản thân và sự trinh trắng của mình , hãy trao nó cho người xứng đáng và thời điểm đúng.  Dù sao chăng nữa,  thì hãy khôn ngoan. Sự khôn ngoan và sống chừng mực bao giờ cũng mang  đến cho người phụ nữ sự bình yên và may mắn. 
Khi con yêu một người, trái tim bao giờ cũng rộng rãi và kém khôn ngoan hơn lý trí. . Khi con quá  yêu, lí trí gần như  bị trái tim nhẹ dạ dẫn dắt và đè bẹp.  Con sẽ thiếu khôn ngoan, tô hồng và phóng đại người con yêu theo ý mà con mong muốn. Điều đó xảy ra với rất nhiều người chứ không chỉ riêng ai. Trái tim tình yêu mù lòa là thế. 
Một chàng trai tử tế yêu con thật lòng, cho dù bận rộn đến mấy anh ta cũng sẽ thu xếp được thời gian dành cho con. Không ai nỡ bận với người mình yêu quí cả. Cho dù bận rộn đến cỡ nào, một ngày anh ta vẫn có thể nhắn cho con vài tin nhắn, gọi cho con nghe dăm ba phút điện thoại, cũng chẳng có gì to tát cả chỉ là những tin nhắn và những câu chuyện không đầu cuối giữa hai người. Nhưng điều đó có nghĩa là con là mối quan tâm lớn của anh ta. Và ngược lại, nếu bằng bẵng đi người ta không liên lạc, hoặc nếu con có cố tình chủ động liên lạc trước, anh ta sẽ lấy lý do là bận rộn. Con hãy chủ động rời xa, đừng tự thỏa hiệp, đừng bao biện là đàn ông yêu nhưng vô tâm, không một ai đang yêu mà vô tâm cả, chỉ là tâm họ đang để ở đâu mà thôi. 
Khi xưa mẹ chót dại mang thai trước ngày cưới, mẹ chưa từng thấy cha con là người có lỗi. Lỗi lầm là tại mẹ, nếu mẹ biết và cương quyết nói Không thì mọi chuyện đã không xảy ra.  Đừng đổ lỗi cho ai, đừng oán trách tình yêu không đẹp. Cuộc đời sinh ra con người với tất cả ham muốn bản năng và sự ích kỷ. Nếu  có chuyện không  may xảy ra như có thai ngoài ý muốn, hoặc  khi con ong đã tỏ đường đi lối về mà người đó cao chạy xa bay  thì đó là do con,  là con đã  không khôn ngoan, hoặc là con đã không chọn đúng người để tin tưởng. Anh ta sẽ không thể làm  gì con , nếu con không gật đầu.
Khi yêu một người đàn ông, con đừng nghĩ là làm mọi việc, thay đổi  và hy sinh những sở thích cá nhân vì họ thì họ sẽ bên con dài lâu. Hãy yêu mình, quan tâm đến bản thân nhiều hơn nữa. Rất nhiều cô gái thay đổi hoàn toàn sở thích, thói quen và đôi khi là cả công việc vì người mình yêu và lầm tưởng họ sẽ cảm động rồi yêu mãi mãi. Đa số họ đã lầm, chàng trai thông minh sẽ yêu và chỉ yêu những cô gái tính cách độc lập, nữ tính, đáng yêu nhưng cô ấy phải là cô ấy ban đầu chứ không phải là người khác. 
Tình dục là một điều tuyệt vời,  càng cấm đoán, càng giới hạn thì sức hút của nó càng mãnh liệt. Chính vì thế con đừng dễ dãi, nhưng cũng  đừng mang thân thể ra dụ dỗ người khác. Điều đó chỉ khiến người ta thấy con tầm thường và nhanh chán mà thôi. 
Yêu là duyên, lấy nhau là phận. Chuyện yêu và  chia tay trong tình yêu khi tuổi còn trẻ nó cũng là một phần của cuộc sống này. Tất nhiên là cuộc chia ly nào cũng buồn bã cả, nhưng đó không phải là môt điều tồi tệ nhất thế gian. Con sẽ lại gặp, lại yêu và được yêu bởi những người đến sau. Khi mới chia tay, con sẽ đau buồn và có khi là cảm giác không còn thiết sống, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, mọi việc rồi sẽ qua. Hãy tin rằng, người yêu con, luôn có nhiều hơn một người. Người con yêu, cũng luôn có nhiều hơn một người. Khi đang yêu hoặc mới chia tay, con sẽ nghĩ đời này kiếp này con sẽ chỉ yêu một người đàn ông ấy, con dằn vặt, con đau khổ, rồi con sẽ thấy đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Ở đời này, thời gian sẽ xóa nhòa nhiều thứ, xóa được cả nỗi buồn đau. 
Mẹ cũng từng là đứa trẻ, rồi thành một cô gái, mẹ cũng từng vụng vịu hôn nụ hôn đầu tiên, nó đầy ngot ngào say đắm nhưng cũng tiềm ẩn nhiều bất trắc cám dỗ bởi bản năng.  Hãy nói chuyện và  tâm sự  khi con cần chia sẻ, mẹ từng trải và  có kinh nghiệm. Mẹ thương và yêu con hơn bất cứ  ai trên đời. Hãy nói với mẹ, dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần nói với mẹ con gái nhé.
VietBF@sưu tập