Những ngày qua, người dân Việt đang vô cùng nhục nhã vì hành động xé vé máy bay khách hàng của H.D. - nhân viên xuất nhập cảnh trong sân bay Phú Quốc (sau khi "vòi vĩnh" bất thành). Vụ việc không chỉ ồn ào trong nước, mà còn kéo theo dư luận xấu bởi báo chí của nước ngoài đưa tin, sau khi vị khách người Đài Loan này chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội.
Tuy H.D. - cán bộ Công an cửa khẩu ở cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã bị tạm đình chỉ công tác, nhưng bấy nhiêu đó chưa xoa dịu được sự bức xúc của người dân. Đây không chỉ là hành động thô thiển, thiếu chuyên nghiệp và làm nhục mặt quốc gia; mà nó còn phản ánh được thực trạng bất lực của ngành hàng không khi bị đám công an tiếp quản công việc tại sân bay.
Ngay sau khi Tô Lâm lên ghế tổng bí thư không lâu, hắn đã trả công cho đàn em bằng cách cho bộ công an thâu tóm hết mọi bộ ngành đang hái ra tiền, từ bộ GTVT, bộ TTTT... rồi cả nhiệm vụ ở sân bay cũng được công an nhúng tay vào. Để rồi giờ đây, lo ngại của người dân về đám thiếu kiến thức chuyên môn, thiếu năng lực làm việc đang dần lộ rõ. Bản chất vòi vĩnh, làm tiền của đám công an thì không ai lạ gì, nên qua bộ ngành nào cũng chỉ là đổi đất kiếm ăn mà thôi. Rồi dần dần sẽ thấy lo lắng của người dân là đúng, đất nước ngày càng suy bại bởi lũ "cướp ngày cướp đêm" này.
Linh Linh