Hoa hậu Thủy Tiên nghe đọc lệnh bắt giam (Ảnh: Kênh 14)
Một cô hoa hậu xinh đẹp lần đầu tiên mang vương miện
Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) cho Việt Nam hôm qua đã bị bắt giam vì tội lừa dối khách hàng, sau khi thu lợi đến 7 tỷ (gần 300,000 USD).
Cô được cho là có thể hình lý tưởng, sử dụng được cả tiếng Anh lẫn tiếng Thái trong các phần thi hùng biện. Nhưng cô biết đến 3 thứ ngoại ngữ, trong đó cô giỏi tiếng Pháp, vì là cựu sinh viên khoa tiếng Pháp của trường Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM. Cô còn theo học cả ở trường Đại học Hoa Sen ngành Quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế.
Sau khi được đăng quang, cô này có khoe trên trang cá nhân rằng
SHMS University Center, trường đại học nổi tiếng tại Thụy Sĩ có trao học bổng toàn phần theo học master cho cô này. Cô cho biếtt, sẽ học từ xa để lấy bằng cấp này. Sau đó cô cũng khoe đã nhận được bằng master này hồi tháng 1/2025.
Báo chí đã tâng bốc cô kinh khủng, có một bài báo trên tờ Sức khỏe Đời sống có viết:
"Vẻ đẹp tỏa sáng trên đấu trường quốc tế của hoa hậu Thùy Tiên không chỉ là nhan sắc mà còn là vẻ đẹp của tri thức và lòng biết ơn".
Cô cho đăng đàn và phát biểu những lời lẽ có cánh kêu thật rổn rảng:
"You only live once – Bạn chỉ sống một lần. Khi mình xem mỗi ngày là ngày cuối cùng, là cơ hội cuối cùng thì mình sẽ làm hết mình, trải nghiệm hết mình. Tuổi trẻ là khoảng thời gian rất quý giá của cuộc đời một con người, mà đồng tiền cũng không thể mua lại được. Tiên muốn chia sẻ để làm động lực cho các bạn trẻ hãy sống hết mình trong thời thanh xuân này".
Trong phần thi hùng biện
Miss Grand International 2021, Thùy Tiên có nói:
"Hòa bình giống như bầu không khí chung quanh chúng ta. Chúng ta sống với nó mỗi ngày, nghĩ về nó mỗi ngày nhưng đôi khi lại không nghĩ về việc mình có trách nhiệm phải bảo vệ nền hòa bình. Chúng ta phải đứng lên để đấu tranh cho tình yêu và hòa bình".

(Ảnh: Facebook)
Thùy Tiên từng được trao giải
Người đẹp Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô có nói:
"Tiên cảm thấy hãnh diện và tự hào với danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Tiên ý thức rằng bản thân mình cần có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng hơn. Tiên mong muốn được tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn và truyền cảm hứng để mọi người nhân rộng những điều nhân ái trong cuộc sống".
Báo chí còn tiết lộ thêm:
"Thùy Tiên còn bay đến nhiều quốc gia khác như Peru, Colombia, Ecuador… để tiếp tục hành trình của một Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Cô luôn muốn lan tỏa thông điệp hòa bình trong cả lời nói và hành động".
Đăng quang hoa hậu, báo cho biết, cô này chỉ cần có 3 tháng sau đã kiếm được 70 tỷ nhờ quảng cáo và tham gia các hoạt động live stream mang tính thương mại.
Sau khi bay Đông bay Tây, với những lời bốc tận Trời, khi đã hết nhiệm kỳ, để lan tỏa những sản phẩm bát nháo và lừa đảo, cô có tham gia hành động cho livestream quảng cáo kẹo rau và thu 7 tỷ ngon lành cành đào.
Về cái bằng master của cổ tại Thụy Sĩ, báo TTO tìm ra khả năng cho thấy, đó chỉ là
"bằng cấp dởm". Khi hỏi cô này để được xác minh thêm thì cô ta lại im ru bà rù luôn.
Hôm qua thì cô Tiên bị khởi tố, bị tóm và đưa vô trại để hát tình ca. Đó là cái kết của cô Tiên sau 4 năm đăng quang làm hoa hậu.
Ồ, thiệt đúng là một
"nàng tiên kẹo rau"!