Một người phụ nữ 44 tuổi ở Trung Quốc đã sống sót kỳ diệu sau cú ngã từ tầng 12 và thậm chí còn có thể gọi chồng đến cứu sau khi chạm đất, khiến cộng đồng mạng nước này không khỏi kinh ngạc và thán phục.
Nạn nhân là bà Bành Huệ Phương, làm công nhân vệ sinh tại một nhà máy ở thành phố Lạc Bình, tỉnh Giang Tây, miền đông nam Trung Quốc.
Vào ngày 13/5, bà nhận được cuộc gọi từ chồng - người điều hành một cửa hàng kính - nhờ hỗ trợ lắp đặt ban công cho khách hàng. Tưởng rằng mình đang đứng an toàn trong phòng và cách xa mép ban công, bà Bành đã không đeo dây an toàn, một quyết định suýt khiến bà mất mạng.
Cặp vợ chồng này sử dụng cần cẩu để nâng một tấm kính nặng hàng trăm kg từ dưới đất lên tầng 12. Tuy nhiên, trong quá trình nâng, tấm kính vướng vào cành cây, đột ngột rơi xuống, kéo theo cả cần cẩu và bà Bành, người đang điều khiển thiết bị bằng điều khiển từ xa rơi khỏi tòa nhà.
May mắn thay cho bà Bành, chiếc mái hiên đã giảm lực cú ngã và cứu sống bà. Ảnh: Weibo
“Tôi chỉ nghĩ rằng: Mình sắp chết rồi, mình sắp rời khỏi thế giới này mãi mãi”, bà Bành nhớ lại.
Thật kỳ diệu, cú ngã của bà được giảm lực nhờ va vào một mái hiên, trước khi chạm đất. Dù không cảm thấy đau đớn, bà Bành không thể cử động nhưng vẫn cố gắng hét lên với chồng: “Em chưa chết đâu, gọi 120 đi! (số điện thoại cấp cứu của Trung Quốc - PV)”.
Ngay lập tức, bà được đưa đến Bệnh viện trực thuộc số 2 Đại học Nam Xương, nơi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để xử lý nhiều chấn thương, bao gồm gãy xương bàn chân phải, chân trái và lưng dưới. Phần thân trên của bà hầu như không bị ảnh hưởng.

Chân bị gãy của bà Bành đã được nẹp sau ca phẫu thuật, các bác sĩ cho biết sau một vài ca mổ nữa, bà sẽ có thể đi lại bình thường. Ảnh: Weibo
Hiện tại, bà Bành đang chờ thực hiện thêm các ca phẫu thuật khác. Các bác sĩ lạc quan rằng bà có thể đi lại bình thường sau khoảng 6 tháng điều trị.
Bà Bành chia sẻ, bà vô cùng hối hận vì đã không tuân thủ các biện pháp an toàn, và quyết định công khai câu chuyện của mình để cảnh báo những người khác không nên coi nhẹ tính mạng. Bà không đổ lỗi cho khách hàng và không có ý định yêu cầu bồi thường.
“Cú ngã hoàn toàn là do chúng tôi vận hành thiết bị không đúng cách. Không liên quan gì đến khách hàng”, bà nói. Bà cho hay, bà còn cảm thấy xấu hổ vì đã gây phiền phức cho khách hàng.
Gia đình bà đã chi hơn 70.000 nhân dân tệ (khoảng 10.000 USD) cho chi phí y tế, và hiện đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính để tiếp tục điều trị.
Câu chuyện do Zonglan News đưa tin đã gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc.
VietBF@ sưu tập