
Chuyến xe đò dừng lại đón khách, rồi một chú bước lên, xe còn rất nhiều chỗ trống, rồi chú chọn ngồi cạnh một nàng đẹp nhất 😂
-Tôi ngồi đây nhé?
-Dạ (cô nàng e thẹn)
Chợt cô vô tình thấy chú ấy quên kéo khóa quần...🤣
Lưỡng lự cô nói khẽ: lúc nãy vội, chắc chú quên đóng cửa😅
- Ông giật mình liền đưa tay kéo khóa quần lên...rồi chữa thẹn😃
-Vậy cô có thấy một thanh niên oai hùng đứng bên cửa không?
-Vẫn e thẹn cúi đầu bẽn lẽn - Dạ, thấy một lão già ngủ gục bên đống rơm ạ
VietBF@sưu tập