Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đối đầu với các đặc vụ liên bang, cố gắng ngăn chặn cuộc đột kích nhập cư hợp pháp
Thị trưởng đảng Dân chủ thất bại của Los Angeles, Karen Bass đã đối đầu với các đặc vụ liên bang và cố gắng cản trở việc thực thi luật nhập cư hợp pháp vào sáng thứ Hai.
Các đặc vụ liên bang đã đổ bộ vào Công viên MacArthur ở thành phố bảo vệ người nhập cư Los Angeles vào thứ Hai để tiến hành một cuộc đột kích về nhập cư.
Karen Bass đã ép buộc cô vào trong và yêu cầu dừng cuộc đột kích.
“Họ phải rời đi và phải rời đi ngay bây giờ!” Karen Bass hét lên.
Thị trưởng Bass yêu cầu được nói chuyện với người phụ trách, tuy nhiên, chỉ huy tuần tra biên giới đã phản pháo mạnh mẽ và bảo Bass im lặng.
"Tôi không làm việc cho Karen Bass. Tốt hơn là nên làm quen với chúng tôi ngay bây giờ, vì điều này sẽ sớm trở nên bình thường. Chúng tôi sẽ đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào chúng tôi muốn ở Los Angeles", Trưởng phòng tuần tra biên giới Gregory Bovino nói với phóng viên Bill Melugin của Fox News.
Fox 11 Los Angeles đưa tin :
Một cuộc truy quét nhập cư liên bang rõ ràng đã diễn ra tại Công viên MacArthur ở Quận Westlake, Los Angeles vào sáng muộn thứ Hai.
Những gì chúng ta biết: Hình ảnh trên không từ SkyFOX cho thấy một số đặc vụ bao vây công viên nổi tiếng tại ngã tư đường Wilshire Boulevard và đường S. Alvarado.
Một chiếc trực thăng màu đen của Bộ An ninh Nội địa được nhìn thấy bay phía trên, trong khi các đặc vụ trên mặt đất ngồi trên xe bọc thép và cưỡi ngựa.
Đến 11:07 sáng, Thị trưởng LA Karen Bass đã có mặt tại hiện trường trong bộ đồ màu xanh nhạt. Bà nhanh chóng được các phương tiện truyền thông địa phương cũng như các đặc vụ liên bang bao vây. Một lúc sau, bà rời khỏi khu vực bằng một chiếc xe do thành phố cấp.