
Buổi trưa thứ ba như thường lệ, văn phòng chìm vào không gian yên tĩnh. Anh Tuấn, trưởng phòng kinh doanh, vội vã rời đi ăn trưa với đối tác mà quên mang theo chiếc điện thoại di động của mình.
Lan, đồng nghiệp cùng phòng, đang chợp mắt trên ghế gần đó thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Đến cuộc gọi thứ 5, Lan bực mình cầm máy lên:
- "Alo? Chúng tôi đang ngủ! Cô gọi nhiều quá rồi đấy! Đừng làm phiền nữa!" - Lan cáu kỉnh nói rồi tắt máy.
Chiếc điện thoại im bặt không còn reo nữa từ đó ....
Ngày hôm sau, cả văn phòng bàng hoàng khi thấy anh Tuấn xuất hiện với vẻ mặt xám xịt và một bên mắt bầm tím. Anh bước vào, giọng run run giận dữ:
- "Hôm qua, ai...ai đã trả lời điện thoại của tôi vào buổi trưa? Ai ...?"
VietBF@sưu tập