Một người phụ nữ tại California vừa bất ngờ nhận tội ngộ sát và phóng hỏa liên quan đến vụ cháy khiến ông Christopher Trần, một thương gia gốc Việt, tử vong tại chỗ. Vụ án đau lòng này xảy ra hôm 13 Tháng Bảy và đã gây chấn động cộng đồng người Việt tại San Jose.
Theo tờ The Mercury News ngày 25 Tháng Bảy, bị cáo Yessenia Yanira Estrada, 35 tuổi, đã thừa nhận mọi tội danh trước Chánh Án Hector Ramon tại Tòa Thượng Thẩm Quận Santa Clara trong lần hầu tòa thứ hai vào ngày 24 Tháng Bảy. Đáng chú ý, lời thú tội này không nằm trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa bên công tố và luật sư bào chữa, mà hoàn toàn tự nguyện.
Bị cáo Estrada được cho là đã châm lửa đốt một tòa nhà hai tầng trên đường North 27th Street, nơi ông Christopher Trần – Giám đốc công ty in ấn BrandingOut – đang ở. Cảnh sát và lính cứu hỏa nhận được cuộc gọi báo cháy trước 4 giờ sáng, nhưng khi đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn.
Khi được hỏi trong phiên điều trần liệu có hiểu rõ các quyền lợi của mình hay không, bị cáo liên tục đáp: “Vâng, tôi hiểu, thưa quý tòa.” Và đến khi được hỏi về tội trạng, Estrada nói rành rọt:
Bản án dành cho Estrada được đề nghị là 9 năm tù, nhưng con số này có thể thay đổi tùy theo bản phúc trình của Sở Quản Chế Santa Clara, sẽ được hoàn tất và đệ trình trước ngày tuyên án chính thức vào 14 Tháng Tám. Hồ sơ tòa án cho thấy Estrada đang trong thời gian quản chế vì nhiều tiền án trước đó, bao gồm tàng trữ ma túy, trộm cắp xe hơi, phá hoại tài sản và sở hữu vũ khí trái phép.
Ngoài bản án chính, việc ông Trần là nạn nhân dễ bị tổn thương cũng là một tình tiết tăng nặng có thể ảnh hưởng đến mức độ trừng phạt.
Bên ngoài tòa án, bà Vicky Huỳnh, mẹ của nạn nhân, nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi thở không nổi. Tôi cảm thấy hệ thống tư pháp thật bất công khi nhìn thấy kẻ sát hại con trai mình trước vành móng ngựa. Chuyện này sẽ ám ảnh tôi suốt đời. Ngày nào tôi cũng nghe thấy tiếng nói của con.”
VietBF@ Sưu tập