
“Nhà em nuôi một con chó tên là Bo. Nó có bộ lông màu nâu, cái tai lúc nào cũng dựng lên như đang nghe tin sốt dẻo. Một hôm bố em cầm cái gậy đi ra sân để chỉnh lại cây cảnh. Bo nhìn thấy, hoảng hốt, tưởng bố định 'dạy dỗ' nên phóng một cái vào phòng. Nó mở tủ quần áo bằng mõm rồi nhảy thẳng vào, nằm cuộn tròn như một cục bông run rẩy. Mẹ em ra thấy vậy tưởng chó bị ma nhập.”
Sau đó, cả nhà phải mua gậy mới hình hoa để Bo không "chấn thương tâm lý". Cô giáo bình luận: “Năng khiếu miêu tả hành động… nhưng hơi nhiều kịch tính!” Chấm điểm 6.0 và khuyến khích thi văn hay.
VietBF@sưu tập