
Bạn biết được mình đang sống, làm thế nào để sống khoẻ mạnh không đau đớn khổ đau do bệnh tật.
Bạn biết sống được thì bạn biết chết được. Chết như thế nào để nhẹ nhàng không đau khổ quyến luyến trần thế.
Nếu bạn tìm hiểu bạn hiểu : sống được và chết được. Thì bạn sống một cuộc đời như một vị "Minh Sư ". Cuộc đời này vốn dĩ dễ dàng chỉ là chúng ta phức tạp hoá nó lên.
"Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Bạn không vô tình ở đây. Dáng này chỉ là trang phục một thời gian. Nhưng người đứng sau trang phục thì người này là vĩnh cửu. Bạn phải biết điều này. Nếu bạn biết điều này và tin tưởng điều này, bạn không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. "
VietBF@sưu tập