
Vợ vào phòng làm việc của chồng ở Ủy Ban TP nọ, không gặp, Vợ đi chợ rồi điện cho chồng:
- Alo, anh hả. Trưa nay lúc 12 giờ em đi chợ nhưng quên không mang tiền theo. Em ghé vào phòng làm việc nhưng không có anh. Thấy có 500 đô trong túi áo vét của anh treo trên thành ghế, em lấy đi chợ đấy. Báo để anh biết.
Chồng:
- Thế lúc em vào phòng có ai trông thấy em không?
Vợ:
- Không, hình như mọi người đều đi ăn trưa thì phải. Nhưng tại sao anh lại hỏi em như vậy?
Chồng:
- May quá. Anh đã chuyển sang làm việc tại văn phòng khác ba hôm nay rồi.
MAY QUÁ!
Sưu tầm
Vợ vào phòng làm việc của chồng ở Ủy Ban TP nọ, không gặp, Vợ đi chợ rồi điện cho chồng:
- Alo, anh hả. Trưa nay lúc 12 giờ em đi chợ nhưng quên không mang tiền theo. Em ghé vào phòng làm việc nhưng không có anh. Thấy có 500 đô trong túi áo vét của anh treo trên thành ghế, em lấy đi chợ đấy. Báo để anh biết.
Chồng:
- Thế lúc em vào phòng có ai trông thấy em không?
Vợ:
- Không, hình như mọi người đều đi ăn trưa thì phải. Nhưng tại sao anh lại hỏi em như vậy?
Chồng:
- May quá. Anh đã chuyển sang làm việc tại văn phòng khác ba hôm nay rồi.