Ngày 18/9, trong cuộc gặp gở giới lãnh đạo trong nghị viện, Tổng thống Nga Putin có nói rằng,
"Chỉ có những kẻ không biết sợ, sẵn sàng hi sinh vì đất nước mới xứng đáng nắm giữ vị trí then chốt trong bộ máy lãnh đạo".
Ông Putin còn lý luận cho rằng, những vị trí then chốt trong guống máy lãnh đạo cần phải thuộc về tay những kẻ can đảm, và hết lòng phụng sự cho tổ quốc, không biết sợ những gian nan, thử thách.

(Minh họa)
Xem ra ông Putin không hề sai khi lên tiếng phát ngôn kiểu vậy. Bởi vì một sự thật hiển nhiên là bất cứ nước nào cũng đòi hỏi những phẩm chất tốt đẹp của người nắm vai trò chủ chốt của đất nước: Gan dạ, sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc, nhưng ông Putin lại quên rằng một phẩm chất quan trọng khác cần có ở người lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu quốc gia, đó là phải biết mình, biết người trước khi đưa ra những quyết định có dính líu đến vận mạng của quốc gia, dân tộc.
Người xưa đã dạy rằng, biết người, biết ta thì trăm trận trăm thắng. Những kẻ lãnh đạo quốc gia đã không biết mình lại cũng chẳng biết người thì đến chung cuộc, chỉ rước lấy thảm bại nặng nề. Vấn đề cốt lõi là đâu chỉ là thảm bại của bản thân, mà còn là thảm bại của cả quốc gia, dân tộc. Cuộc chiến mà Putin đang tiến hành ở Ukraine là một chứng minh hùng hồn nhất.
Khi xách động một cuộc xâm lăng ở Ukraine, Putin đã tỏ ra là kẻ không biết mình, không biết người dù cứ tạm cho ông ta là kẻ sẵn sàng hi sinh vì nước Nga. Sai lầm khủng khiếp của Putin chính là đã đánh giá quá cao nước Nga nhưng lại đánh giá quá thấp tinh thần quả cảm và bất khuất của quân dân Ukraine. Hậu quả là ông ta đã khiến cho nước Nga bị sa lầy thảm hại ở Ukraine, tiến không được mà muốn lùi cũng chẳng xong.
Nói thẳng ra, nước Nga cần có một thế hệ lãnh đạo không chỉ gan dạ, sẵn sàng hi sinh cho đất nước mà còn phải biết mình, biết người để không đưa nước Nga vào những khó khăn, suy đồi nghiêm trọng như Putin đã và đang làm với cuộc xâm lược ngu ngốc ở Ukraine trong hơn 3 năm qua. Thế hệ đó không được có những kẻ bạo ngược như Putin, kẻ đang hủy hoại nước Nga nhưng lại tự cho rằng mình đang hi sinh vì nước Nga.
Với cuộc chiến phi nghĩa mà Moscow đã và đang tiến hành ở Ukraine, Putin cho mọi người thấy ông ta chỉ là một tên giết người không gớm tay, không có lòng nhân đạo, xem mạng người như cỏ rác, dù là người Nga hay người Ukraine.
***
Theo hãng tin Nga
RBC, ông Dmitry Kozak, người cộng sự lâu năm của Tổng thống Putin, đã xin từ chức phó chánh văn phòng Điện Kremlin.
Được biết ông này là một trong số ít viên chức cao cấp của Nga từng phản đối cái gọi là
"chiến dịch quân sự đặc biệt" mà Putin đã phát động ở Ukraine hồi năm 2022. Theo
New York Times, ông Kozak đã góp ý cho Putin rằng không nên mở ra cuộc xâm lược trắng trợn và vô cớ đó, cũng như đã cảnh cáo trước về những hậu quả thảm khốc của chiến dịch này đối với nước Nga. Thực tế đã chứng minh cho thấy ông Kozak đã đúng khi đưa ra những lời góp ý đó cho tên độc tài gian ác của nước Nga.
Có thể tin rằng nếu Putin biết lắng nghe ông Kozak ngay từ đầu thì cuộc chiến đẩm máu ở Ukraine đã không xảy ra và hàng trăm ngàn trai tráng Nga cũng như Ukraine đã không bị mất mạng. Và có thể tin rằng nếu ông Kozak, chứ không phải là Putin, làm tổng thống Nga ở thời điểm năm 2022 thì nước Nga đã không bị sa lầy thảm hại ở Ukraine như hiện nay, khiến cho nền kinh tế Nga đứng bên bờ vực bị sụp đổ, nhân dân Nga lâm vào cảnh khốn khó.
Tóm lại, khi can ngăn ông Putin không nên xua quân xâm lược Ukraine, ông Kozak đã tỏ ra là kẻ biết mình, biết người. Thế hệ lãnh đạo tương lai của nước Nga cần những người như ông Kozak thay vì những kẻ thiển cận và bạo tàn độc ác như Putin, một kẻ giờ đây là tên tội phạm chiến tranh ghê tỡm của thế kỷ 21 này.