
Hồi còn học lớp 9 thằng con Mõ chụp được bức ảnh này ở công viên Bách thảo.
Khi xem lại ảnh nó hỏi:
- Sao bà này đu khoẻ vậy, trong khi ông kia lại ngồi ủ rũ như thế?
- Tung tăng, hớn hở trong bất cứ hoàn cảnh hay lứa tuổi nào là bí quyết sống thọ hơn của phụ nữ.
- Thế sao ông kia không làm thế để được sống lâu hơn?
- Ai chẳng biết điều đó, nhưng họ chọn ủ rũ để được chết sớm.
- Con cứ tưởng ông nào chẳng muốn sống thọ?
- Họ chỉ nghĩ thế hồi còn trẻ thôi. Chứ sống lâu với mấy bà mặt nhăn như quả táo tàu, miệng như loa phóng thanh phường, cái gì cũng bấy hết rồi, lại còn lắm điều, tí tởn thì thà sớm xuống địa ngục còn hơn, con à!.
VietBF@sưu tập