Nổ lớn tại Bronx: Chung cư 20 tầng sập một phần, cư dân hoảng loạn
New York — Một vụ nổ tại tòa chung cư giá phải chăng trên đường Alexander Avenue (Bronx) đã thổi bay một mảng lớn từ sàn lên tới mái, khiến cư dân hoảng sợ và đặt ra hàng loạt câu hỏi về nguyên nhân. Chưa xác định được lý do chính xác nhưng nhà chức trách đang điều tra khả năng rò rỉ khí gas. Thị trưởng Eric Adams cho biết không có thương vong; một số cư dân đã được sơ tán phòng ngừa.
Phản ứng tức thì: 4 phút có mặt, cắt khí gas, mở nơi trú tạm
Ủy viên Sở Cứu hỏa New York (FDNY) Robert Tucker nói trục thông gió nối với nồi hơi (boiler) đã đổ sập, “nhiều khả năng đó là nơi phát nổ”, song vẫn đang điều tra. Lực lượng cứu hỏa đến hiện trường trong vòng 4 phút, cùng chó nghiệp vụ leo qua đống gạch vỡ để tìm kiếm. Công ty Con Edison đã khóa hệ thống gas của tòa nhà bị ảnh hưởng. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp NYC thiết lập trung tâm cộng đồng trên Alexander Avenue làm nơi trú tạm; xe buýt MTA cũng được điều động để che chắn cho người dân. Khuyến cáo người dân chọn lộ trình khác và tuyệt đối làm theo hướng dẫn của lực lượng khẩn cấp.
“Cứ như động đất”: Nhân chứng kể lại hai tiếng nổ và mùi khí gas
Diana Hernandez đang xem TV ở tòa lân cận thì “bất ngờ thấy như động đất”, rồi “ngửi mùi gas”. Một cư dân gần đó nghe “tiếng nổ lớn” tưởng tai nạn ô tô, nhưng “có đến hai tiếng nổ” nên sinh nghi. Cô gọi cho dì ở tầng 19 của tòa nhà bị nạn, lúc đầu không liên lạc được; sau đó dì gửi video cho thấy mảnh vỡ rơi ào ạt trong làn khói mịt mù — may mắn đã kịp thoát ra ngoài.
Victor Johnson, cư dân ở tòa đối diện, nói đã nghe “tiếng lạch cạch lớn” vài giờ trước khi sập, tưởng là tháo giàn giáo, rồi bị đánh thức bởi tiếng “tòa nhà đổ”. Freddy và mẹ (sống trong tòa nhà) được bố trí khách sạn 2 đêm nhưng lo nơi ở về sau: “Nếu bên này sập, ai dám chắc bên kia không sập?” — anh nói. Theo Chủ tịch Quận Bronx Vanessa Gibson, thời điểm nổ ngay sau 8 giờ sáng — khi “nhiều người đã rời nhà đi làm/đi học” — có thể là lý do không có thương vong.
Nguy cơ hệ thống: Nhà ở công cộng cũ kỹ và nỗi lo lặp lại
Tòa nhà thuộc cụm Mitchel Houses, xây từ giữa thập niên 1960, nơi khoảng 3.400 cư dân sinh sống. Gần 500.000 người New York đang sống trong các tòa nhà cũ do Cơ quan Nhà ở Thành phố (NYCHA) quản lý. Năm 2019, một giám sát viên liên bang được bổ nhiệm để xử lý các vấn đề kéo dài như sơn chì, mốc, thiếu sưởi và nước nóng; đến cuối nhiệm kỳ, điểm nghẽn lớn vẫn là “tình trạng vật lý xuống cấp” của nhà NYCHA. Dân biểu liên bang Ritchie Torres nhấn mạnh nhu cầu vốn cải tạo “khoảng 80 tỷ USD và còn tăng”, cảnh báo tình huống tương tự có thể xảy ra nơi khác nếu hạ tầng tiếp tục bị “bỏ đói” ngân sách.
Mùa sưởi bắt đầu: Cảnh báo kiểm tra nồi hơi và rò rỉ khí
Thị trưởng Adams nhắc “ngày 1/10 là ngày đầu bật sưởi” cho mùa lạnh: “Nồi hơi đã nằm im suốt mùa hè; khi bật lại, nếu ngửi thấy mùi gas, hãy dừng ngay và báo cáo.” Đây là lời nhắc cho mọi tòa nhà trong thành phố chủ động kiểm tra an toàn khí đốt và hệ thống thông gió.
Điều tra trách nhiệm: Cư dân cần câu trả lời rõ ràng
Dân biểu bang Amanda Septimo yêu cầu “làm rõ những gì đã xảy ra và ai chịu trách nhiệm”. Tywanda Deckard (tầng 20) kể tòa rung mạnh rồi hai tiếng nổ dồn dập; trong lúc thoát thân bằng cầu thang khi thang máy ngưng hoạt động, cô bị thương nhẹ. “Tôi không thấy an toàn, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác,” cô nói, yêu cầu nhà chức trách minh bạch về công tác thanh tra tòa nhà.
Thông tin cho cư dân bị ảnh hưởng
— Theo hướng dẫn tại hiện trường, cư dân đã sơ tán có thể tới trung tâm cộng đồng trên Alexander Avenue để nhận nơi trú tạm thời và hỗ trợ nhu yếu.
— Tuân thủ kiểm tra an toàn khí đốt của Con Edison và FDNY trước khi trở lại căn hộ.
— Ghi nhận hư hại, lưu giữ bằng chứng (ảnh/video) để phục vụ yêu cầu hỗ trợ và bảo hiểm.
— Theo dõi cập nhật từ chính quyền thành phố và lực lượng khẩn cấp; tránh khu vực phong tỏa cho tới khi có thông báo an toàn.