Theo như sự đáp trả gay gắt cư dân mạng về một cô gái mặc bộ trang phục gợi cảm đi làm công tác thiện nguyện. Một số người cho rằng nữ influencer cố tình “tạo dáng”, “diễn sâu” khi diện áo hai dây gợi cảm trong lúc xúc bùn cát tại vùng lũ. Trước những ý kiến cho rằng cô “mặc không phù hợp”, Tề Kim Thư giải thích rằng ban đầu cô mặc áo khoác khi tham gia xúc bùn tại khu vực thiên tai. Tuy nhiên, do thời tiết nóng bức, mồ hôi ướt đẫm khiến cô phải cởi áo khoác để dễ làm việc hơn, vô tình để lộ chiếc áo hai dây bên trong.
Mới đây, ngôi sao internet Đài Loan Tề Kim Thư (Qi Jinshu) đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi cô cùng nhóm bạn lái xe xuyên đêm đến Hoa Liên để hỗ trợ công tác cứu trợ bão lũ, thiên tai. Thay vì được khen ngợi vì hành động thiện nguyện, cô lại bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích gay gắt vì... trang phục và ngoại hình khi đi làm từ thiện.
Một số người cho rằng nữ influencer cố tình “tạo dáng”, “diễn sâu” khi diện áo hai dây gợi cảm trong lúc xúc bùn cát tại vùng lũ. Bình luận gay gắt lan truyền nhanh chóng, có người còn so sánh cô với nữ thần cổ vũ Hàn Quốc Lee Da-hye, viết rằng: “Giống như Duohui, cô ấy không trang điểm và không để lộ ngực, nên tôi tin rằng cô ấy thật lòng.”
Những lời chỉ trích này khiến Tề Kim Thư gần như bất lực và tổn thương, buộc cô phải lên tiếng phản hồi trên Instagram cá nhân. Trong phần story, cô khẳng định: “Tôi không hề trang điểm. Anh có muốn xin lỗi tôi không? Tôi thấy thật bất công”.
Cô cũng đăng kèm đoạn video cận mặt “mộc hoàn toàn” để chứng minh cho lời nói của mình, đồng thời gắn thẻ tài khoản của cư dân mạng đã buông lời chỉ trích.
Trước những ý kiến cho rằng cô “mặc không phù hợp”, Tề Kim Thư giải thích rằng ban đầu cô mặc áo khoác khi tham gia xúc bùn tại khu vực thiên tai. Tuy nhiên, do thời tiết nóng bức, mồ hôi ướt đẫm khiến cô phải cởi áo khoác để dễ làm việc hơn, vô tình để lộ chiếc áo hai dây bên trong. Cô nói thêm: “Tôi chỉ chọn quần áo dễ thấm mồ hôi và rẻ tiền để nếu bị bẩn cũng không tiếc. Tôi đâu nghĩ nhiều đến chuyện người khác sẽ đánh giá thế nào”.
Dù vậy, nhiều người vẫn tiếp tục yêu cầu cô “học hỏi” từ Lee Da-hye, người được mệnh danh là biểu tượng “nữ thần cổ vũ chân thật” của Hàn Quốc, không trang điểm và luôn ăn mặc kín đáo khi tham gia thiện nguyện.
Trước làn sóng chỉ trích vô lý, Tề Kim Thư đã đăng tải thêm một bài viết thể hiện sự bức xúc, nhắn gửi đến những người bình luận ác ý: “Các bạn, những người hâm mộ Duohui, có thể tử tế hơn một chút với người khác được không?”.
Nhiều người trong giới sáng tạo nội dung đã đứng ra bênh vực nữ influencer. Trong đó, bạn thân của cô, Guicai Ah Shui cũng là một gương mặt nổi tiếng trên mạng, đã viết: “Mỗi người có một cách riêng để yêu vùng đất này. Cô ấy đã chọn cách khó nhất, tự mình đến hiện trường, lấm lem bùn đất để hỗ trợ. Đó chính là vẻ đẹp ấm áp và đáng trân trọng nhất của Đài Loan”.
Tranh cãi quanh vụ việc vẫn chưa lắng xuống, nhưng câu chuyện của Tề Kim Thư một lần nữa đặt ra vấn đề tiêu chuẩn kép trong cách cộng đồng mạng nhìn nhận phụ nữ, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí và mạng xã hội.
Việc làm từ thiện, vốn dĩ xuất phát từ lòng tốt, lại trở thành tâm điểm soi mói chỉ vì ngoại hình và cách ăn mặc. Dù bị hiểu lầm, Tề Kim Thư vẫn khẳng định cô sẽ tiếp tục tham gia cứu trợ, bởi “điều quan trọng nhất là giúp đỡ người khác, không phải chứng minh bản thân”. “Tôi không đến đó để chụp ảnh. Tôi đến để làm việc thật sự”, cô nói.
Câu chuyện của Tề Kim Thư, giữa tâm bão chỉ trích, đã khiến dư luận Đài Loan chia làm hai luồng ý kiến nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở rằng, lòng tốt không nên bị đánh giá qua lớp trang điểm hay một bộ trang phục.