Hàng loạt hình ảnh được đăng tải trên trang VNExpress hôm 9/10 cho thấy 3 ngày sau cơn bão Matmo, có t nhất 2,000 căn nhà ở xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, hiện vẫn còn bị ngập đến lút mái, khiến cho nhiều ngôi làng bị cô lập, người dân phải leo lên nóc nhà hoặc vào hang núi để ở tạm.
Một phụ nữ ở địa phương được nêu tên tắt là bà Bích cho biết:
"Nước lên thật nhanh, cứ mỗi phút lên gần một cm nên gia đình chỉ kịp chạy lấy ít đồ đạc để đi lên tầng hai. Tất cả xe ở sân bị ngập, không nhìn thấy đâu cả. Hôm nay [9 Tháng Mười] mực nước đã rút hơn 0.6 mét so với hôm qua".
Giới chức trách đã xác nhận có hơn 2,000 căn nhà ở xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, hiện vẫn còn bị ngập đến lút mái, khiến nhiều ngôi làng bị cô lập. (Ảnh: VNExpress)
Người dân tại khu vực này được ghi nhận phải dùng thuyền hoặc xuồng tự chế để đi nhận đồ tiếp tế của các mạnh thường quân.
Hiện gần 10,000 người dân địa phương phải sống trong cảnh bị mất điện do một số trụ điện ngập nước khoảng 3 mét.
Xã Vân Nham có nhiều nhà vườn trồng na. Sau mấy ngày ngâm nước lũ, bùn đất bám trên cây chuyển thành màu bạc.
Cùng thời điểm này, báo Tuổi Trẻ cũng cho hay, hàng ngàn căn nhà ở Lạng Sơn đã bị nhấn chìm là do đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ, nước tràn về cùng với trời mưa lớn mấy ngày trước khiến cho nước lũ dâng rất nhanh.
Bản tin dự báo, ít nhất đến phải hai, ba ngày nữa thì nước ngập tại các khu vực ở Lạng Sơn mới có thể rút nhanh.
Tạp chí Tri Thức (ZNews) cho hay, trung tâm y tế khu vực Hữu Lũng ở Lạng Sơn bị ngập nặng, khiến cho hàng trăm bệnh nhân, thân nhân cùng cán bộ, bác sĩ, y tá không thể đi lại trong cảnh bị mất điện và cạn kiệt nhu yếu phẩm từ đêm 7/10 cho đến nay.

Người dân một số khu vực tại tỉnh Lạng Sơn phải lên nóc nhà hoặc vào hang núi ở tạm từ ba ngày vừa qua. (Ảnh: VNExpress)
Tại trung tâm y tế này, mực nước được nhìn thấy ngập ngang bụng người trưởng thành, khiến cho cả 4 chiếc xe cứu thương đều bị hư hỏng. Các nhân viên của trung tâm phải liên tục đắp các túi cát để chặn nước ở cửa các đầu hành lang, và tìm cách để bơm thoát nước ra.
Trong khi đó, một số người hảo tâm nấu cơm ở bên ngoài sau đó dùng thuyền chở vào tiếp tế cho những người mắc kẹt tại trung tâm y tế này. Một cán bộ tại đây bày tỏ hi vọng rằng trong những ngày tới sẽ có các đoàn cứu trợ đem nước sạch và sữa đến cho các bệnh nhi.