Hai ông bà ngoài bảy mươi ngồi xem ti vi buổi tối.
Ông thì càu nhàu:
– Bà thấy không, cái đứa MC đó nói năng chẳng ra làm sao!
Bà khẽ đáp:
– Ờ, thì mình xem nội dung thôi ông ạ.
Một lát sau, ông lại nhăn mặt:
– Cái đèn trong phòng mờ quá, chả thấy gì hết!
– Thì ông thay cái bóng sáng hơn đi.
Năm phút sau, ông lại càm ràm:
– Cái tủ lạnh này kêu rè rè cả ngày, bực cả mình!
– Thì kêu thợ đến sửa, ông làm gì dữ vậy?
Cuối cùng, bà chịu hết nổi, quay sang nói:
– Ông à, hồi trẻ tôi thích nghe ông nói lắm,
nhưng giờ tôi thấy... ông mà im được một phút là tôi mừng rớt nước mắt!
Ông chống nạnh, đáp tỉnh queo:
– Tôi nói nhiều còn đỡ, chứ bà mà im là tôi phải đi khám liền, chắc bà ốm!
Hai người nhìn nhau… rồi cùng cười rung ghế!
Còn cái tivi thì vẫn phát chương trình “Cuộc sống tươi đẹp” – đúng là tươi thật, vì họ vẫn còn cãi nhau được.
VietBF@sưu tập