Theo như nguồn tin của Bunshun cho biết Takahashi và Ayaka quen nhau thông qua mạng xã hội. Cả hai thường xuyên nhắn tin, tương tác thân mật và từng bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng riêng ở khu Roppongi, Tokyo, khu vực nổi tiếng với giới thượng lưu. Nam cầu thủ nổi tiếng với nhan sắc điển trai không kém cạnh nam thần nào bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông vì những lùm xùm đời tư.
Chỉ vài ngày trước khi mùa giải bóng chuyền chuyên nghiệp Nhật Bản khởi tranh, đội trưởng đội Suntory Sunbirds, Takahashi Ran, 24 tuổi, được mệnh danh là “hoàng tử bóng chuyền” của Nhật Bản bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông vì những lùm xùm đời tư.
Theo tờ Weekly Bunshun, Takahashi Ran bị nghi ngờ đang vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp với hai người phụ nữ cùng lúc: nữ diễn viên phim người lớn nổi tiếng Ayaka Kawakita và hot girl mạng xã hội Uka. Câu chuyện nhanh chóng gây xôn xao dư luận Nhật Bản, đặc biệt khi truyền thông mô tả đây là “tam giác tình yêu chồng chéo đến khó tin”.
Nguồn tin của Bunshun cho biết Takahashi và Ayaka quen nhau thông qua mạng xã hội. Cả hai thường xuyên nhắn tin, tương tác thân mật và từng bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng riêng ở khu Roppongi, Tokyo, khu vực nổi tiếng với giới thượng lưu. Sau bữa tối, phóng viên ghi lại hình ảnh cả hai cùng rời nhà hàng và đến một khách sạn cao cấp, nơi họ được cho là đã qua đêm cùng nhau.
Tuy nhiên, chỉ hơn 10 ngày sau, Takahashi lại bị phát hiện xuất hiện tại một khách sạn ở Osaka cùng hot girl nổi tiếng trên mạng Uka, 26 tuổi. Điều gây bất ngờ hơn cả là theo điều tra của Bunshun, Uka không chỉ là bạn gái mà thực chất là vợ hợp pháp của Takahashi. Cả hai được cho là đang trong mối quan hệ yêu xa và đã đăng ký kết hôn khoảng một năm trước khi vụ việc bị phanh phui.
Trước làn sóng dư luận, công ty quản lý của Takahashi nhanh chóng lên tiếng phủ nhận toàn bộ cáo buộc ngoại tình, khẳng định “họ chỉ là bạn bè, không tồn tại quan hệ nam nữ”. Tuy nhiên, điều này dường như không thể xoa dịu người hâm mộ, khi hàng loạt hình ảnh và thông tin mà Bunshun công bố được cho là “bằng chứng xác thực” cho thấy mối quan hệ vượt mức bạn bè.
Sự việc càng khiến dư luận chú ý hơn khi cư dân mạng “đào lại” phát ngôn cũ của Takahashi trong một video trên kênh YouTube cá nhân. Khi được hỏi về mẫu đàn ông tệ nhất, anh từng thẳng thắn nói: “Điều tồi tệ nhất là những kẻ phản bội. Kẻ phản bội sẽ luôn phải nhận cái kết cay đắng”.
Phát ngôn này nay bị cộng đồng mạng đem ra mỉa mai, cho rằng anh đang “tự vả” vào chính lời mình. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận chỉ trích nặng nề xuất hiện: “Không ngờ hoàng tử lại là kẻ gian lận tình cảm", “Anh có thể yêu ai tùy ý, nhưng đừng dối gạt người khác như vậy”.
Trước sức ép dư luận, buổi phát sóng trực tiếp được lên kế hoạch giữa Takahashi và công ty quản lý vào ngày 21/10 đã bị hủy bỏ đột ngột. Đội Suntory Sunbirds dự kiến sẽ thi đấu trận mở màn mùa giải mới vào ngày 25/10 tới, nhưng việc Takahashi có ra sân hay không hiện vẫn chưa được xác nhận.
Takahashi Ran là một trong những vận động viên bóng chuyền nổi bật nhất của Nhật Bản trong những năm gần đây. Anh nổi tiếng không chỉ nhờ tài năng mà còn bởi vẻ ngoài điển trai, phong thái điềm tĩnh và hình ảnh “sạch” trong mắt công chúng. Chính vì vậy, bê bối lần này được xem là cú sốc lớn, không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân mà còn tác động đến hình ảnh của đội bóng anh đang dẫn dắt.
Hiện tại, cả Takahashi và hai nhân vật liên quan đều chưa lên tiếng chính thức. Giới truyền thông Nhật Bản dự đoán vụ việc sẽ còn tiếp tục thu hút sự chú ý trong thời gian tới, đặc biệt khi mùa giải bóng chuyền V.League đang cận kề.