Người ta thường nói, “đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim”, bởi suy nghĩ và cảm xúc của hai giới đôi khi thật khác biệt đến buồn cười.
Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền, còn đàn bà muốn có tiền lại phải hư hỏng — câu nói nghe có vẻ châm biếm, nhưng lại phản ánh phần nào thực tế. Xã hội thường dung túng cho lỗi lầm của đàn ông, trong khi phụ nữ nếu vượt rào lại bị phán xét khắt khe. Cùng là “hư”, nhưng cách nhìn của đời dành cho hai giới lại chẳng bao giờ công bằng.
Đàn ông lúc nào cũng “muốn”, nhưng không phải lúc nào cũng “có thể”. Còn đàn bà thì lúc nào cũng “có thể”, nhưng chẳng phải lúc nào cũng “muốn”. Một bên bị chi phối bởi bản năng, bên kia lại bị chi phối bởi cảm xúc. Chính vì thế, giữa hai người không chỉ là chuyện thể xác mà còn là bài học về sự thấu hiểu. Khi đàn ông biết lắng nghe, và đàn bà biết sẻ chia, tình yêu sẽ không còn là cuộc chiến mà là sự đồng hành.
Đàn bà thường thích nhiều thứ ở một người đàn ông – sự chân thành, sự quan tâm, sự vững chãi. Nhưng đàn ông lại hay thích “một thứ” ở nhiều người đàn bà – có thể là ánh mắt, giọng nói, hay chỉ đơn giản là cảm giác chinh phục. Đó là bản năng, không hẳn là lỗi. Vấn đề là ai biết dừng lại, ai biết trân trọng người ở bên mình.
Càng sống, ta càng nhận ra: đàn ông và đàn bà, ai cũng có điểm yếu, có sự thiếu thốn riêng. Đàn ông cần được ngưỡng mộ, đàn bà cần được yêu thương. Khi cả hai hiểu điều đó, họ sẽ không còn ganh đua, mà sẽ cùng nhau bù đắp.
Cuối cùng, điều làm nên giá trị của một người không nằm ở giới tính, mà ở cách họ sống tử tế và trung thực với cảm xúc của mình. Đàn ông thật lòng – đáng quý. Đàn bà biết tự trọng – đáng trân trọng.
VietBF@sưu tập