Ba bà dẫn ba đứa con vào gặp một bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ hỏi bà thứ nhất:
– Cháu bé tên gì vậy, thưa bà?
– Dạ, cháu tên là Mỹ Kim.
Bác sĩ reo lên:
– Vậy chắc bà rất ham tiền! Lúc sinh cháu, đầu óc toàn nghĩ tới đồng đô la nên mới đặt tên như vậy!
Quay sang bà thứ hai, bác sĩ hỏi:
– Còn cháu này tên gì?
– Dạ, cháu tên Đường ạ.
Bác sĩ cười:
– Thế thì bà chắc mê đồ ngọt rồi! Lúc nào cũng tưởng tượng chè, kem, bánh kẹo đúng không?
Đột nhiên, bà thứ ba đứng phắt dậy, kéo tay con trai:
– Thôi, về thôi Cu!
VietBF@sưu tập