Người ta thường nói: “Đàn ông khôn không phải là người kiếm được nhiều tiền, mà là người biết giữ gìn hạnh phúc gia đình.”
Thật vậy, trong cuộc sống, có những người đàn ông tưởng như thành đạt, quyền lực, nhưng lại dại khờ trong chuyện tình cảm. Họ dễ dàng buông tay người vợ hiền, đánh đổi tổ ấm bằng những phút giây nông nổi với người đàn bà lạ.
Một người đàn ông khôn ngoan hiểu rằng, phía sau mình luôn có một người vợ tận tụy – người đã cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chịu đựng những lúc khó khăn nhất. Cô ấy có thể không còn trẻ trung như thuở đầu, nhưng tình yêu và sự hi sinh của cô là thứ không thể mua được bằng tiền.
Đàn ông khôn không chạy theo những cơn say nắng nhất thời, mà biết trân trọng giá trị của mái ấm. Họ không để cảm xúc nhất thời phá vỡ những năm tháng vun đắp của cả hai.
Ngược lại, đàn ông dốt – không phải vì học kém, mà vì thiếu nhân cách, thiếu bản lĩnh. Họ nghĩ rằng “ngoại tình là bản năng”, “đàn ông mà”, và tự cho mình quyền được phản bội. Nhưng họ đâu biết, chính sự phản bội ấy làm họ trở nên rẻ rúng, nhỏ nhen, và đáng thương. Một người đàn ông có thể “ăn nằm” với nhiều phụ nữ, nhưng lại chẳng bao giờ có nổi một người vợ thật sự bên mình.
Đàn bà hư có thể hấp dẫn trong chốc lát, nhưng rồi sẽ để lại trong lòng họ sự trống rỗng và cay đắng. Còn người vợ tốt – khi đã tổn thương, sẽ im lặng rời đi, mang theo cả niềm tin, sự tôn trọng và tình yêu mà người chồng mãi mãi không tìm lại được.
Vì thế, đàn ông ạ, hãy tỉnh táo.
Đừng để bản thân trở thành “kẻ dại có học”, để rồi một ngày nhìn lại, thấy mình đã đánh mất điều quý giá nhất – một người vợ tốt và một gia đình yên ấm.
Một người đàn ông khôn là người biết yêu một người – nhưng yêu cho trọn đời.
VietBF@sưu tập