Một bé trai 11 tuổi ở thành phố Côn Sơn (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã vô tình nuốt phải một hạt vàng nặng 10 gram, trị giá khoảng 10.000 nhân dân tệ (1.400 USD), trong lúc “tập thể dục cho lưỡi”. Sự việc hài hước này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc.
Theo tờ Dawan News, người mẹ họ Cát đã mua hạt vàng nói trên vào ngày 17/10. Trong bối cảnh giá vàng tăng hơn 50% trong năm nay (lên tới hơn 4.000 USD mỗi ounce), nhiều người dân Trung Quốc coi vàng là tài sản ổn định và đáng tin cậy giữa lúc thị trường chứng khoán và bất động sản ảm đạm.
5 ngày sau, vào ngày 22/10, cậu con trai của bà Cát bắt đầu nghịch món đồ quý. Trong khi mẹ đang giặt đồ trên ban công, cậu bé bất ngờ chạy tới hét lên: “Mẹ ơi, mau lên, con sắp chết rồi! Con nuốt hạt vàng rồi!”.

Miếng vàng nhỏ được cho là có giá trị khoảng 1.400 USD. Ảnh: Baidu.
Cậu bé giải thích rằng mình làm vậy là để “tập sức mạnh cho lưỡi”.
Ban đầu, người mẹ tưởng con đùa, nhưng sau khi kiểm tra và phát hiện hạt vàng biến mất, bà vừa buồn cười vừa lo lắng. Tuy nhiên, bà không vội đưa con đi viện.
“Cháu gái tôi từng nuốt đồng xu, bác sĩ bảo không sao, cứ đi ngoài sẽ ra. Tôi cũng tra mạng và thấy vàng có thể được thải ra tự nhiên, nên không quá lo”, bà kể.
Vì hy vọng có thể “lấy lại báu vật”, mỗi ngày bà đều nhắc con trai không được đi vệ sinh ngoài trời, vì “phân của con quá đắt”. Suốt 5 ngày liên tiếp, bà kiên trì kiểm tra chất thải của con hai lần mỗi ngày, nhưng vẫn không thấy hạt vàng.
Ngày 26/10, bà mới đưa con đến Bệnh viện Nhân dân số 5 thành phố Côn Sơn. Kết quả chụp chiếu cho thấy có “vật thể lạ trong dạ dày”, nhưng cậu bé không có dấu hiệu đau bụng hay nôn ói. Cùng ngày, các bác sĩ đã lấy được hạt vàng ra, hiện không rõ là bằng phương pháp tự nhiên hay can thiệp y tế.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng, nó nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 500.000 lượt xem và vô số bình luận hài hước.
Một cư dân mạng viết: “Đáng lẽ phải đưa đi bệnh viện ngay! Đợi tới năm ngày mới đi thì thật khó tin”.
Người mẹ sau đó cũng lên tiếng nhắn nhủ: “Hãy cất giữ vàng cẩn thận, và đừng để trẻ con nghịch nếu không muốn gặp cảnh dở khóc dở cười như tôi”.
Vietbf @ Sưu tầm