Kể từ đầu tháng Chín đến nay. Đã có ít nhất 64 người đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở Caribe và Đông Thái Bình Dương.
Chính quyền Trump biện minh rằng hành động này là cần thiết để ngăn chặn ma túy đổ vào Mỹ, bác bỏ ý kiến cho rằng mục đích thực sự là nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Ông nói rằng hành động này liên quan đến "nhiều vấn đề."
"Mỗi chiếc thuyền bị bắn hạ mà các vị thấy đều giết chết 25.000 người nghiện ma túy và hủy hoại các gia đình trên khắp nước Mỹ."
Khi được hỏi về khả năng tấn công trên bộ, ông Trump không loại trừ hoàn toàn ý tưởng này, giữ thái độ mập mờ: "Tôi sẽ không nói cho các vị biết tôi sẽ làm gì với Venezuela và liệu tôi sẽ làm hay không."
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes của CBS, Tổng thống Donald Trump đã hạ thấp khả năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Venezuela.
"Tôi không nghĩ vậy," ông trả lời khi được hỏi liệu Mỹ có tuyên bố chiến tranh hay không.
Tổng thống nhấn mạnh nhiệm kỳ của ông Nicolás Maduro đang đến hồi kết, đồng thời chỉ trích cách chính quyền Maduro đã "đối xử rất tệ" với Mỹ.