Theo lệ, tổng thống Mỹ ra nước ngoài để phô trương sức mạnh quốc gia, còn chuyến đi châu Á của Donald Trump lại phô diễn sức mạnh của chính ông, cùng những giới hạn của nó. Quả thật, ông đều được đón tiếp như bậc đế vương ở những nơi ông đặt chân tới, dù là Malaysia, Nhật Bản hay Hàn Quốc.
Dường như chính quyền các quốc gia đón tiếp ông đều thừa nhận rằng ông Trump chỉ cần búng tay là thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh thuế quan – thứ có khả năng tàn phá nền kinh tế của các quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu.
Vì thế, họ phải tỏ ra khúm núm, xu nịnh, tìm cách lấy lòng vị tổng thống được miêu tả là tính khí đôi lúc thất thường, với các màn bắn đại bác, quân nhạc tấu lên khúc chào mừng Tổng thống, quà tặng dát vàng, món ăn phủ vàng và lễ vinh danh.
Nhưng khi ông chuẩn bị rời Hàn Quốc, thì một vị khách khác cũng vừa đặt chân tới.
Và cuộc tái ngộ bất ngờ, sau nhiều năm không gặp. Lời lẽ qua lại, đặc biệt là cuộc chiến thuế quan, đã thu hút sự chú ý của thế giới.
Không có dàn quân nhạc, không có cờ hoa, cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình đơn giản diễn ra trong một căn phòng, hai người ngồi đối diện nhau qua bàn đàm phán.