
Hai ngày nay, người ta viết về ông Hùng Cao nhiều lắm, với đủ các cung bậc cảm xúc. Nhiều người còn sử dụng cảm tính để đẩy nó lên một tầm cao đến độ chuyển sang mang màu sắc ly kỳ, huyền thoại
Cá nhân tôi thì thấy hoàn toàn đơn giản, bình thường như bao quan chức Hoa Kỳ khác đến Việt Nam thăm và làm việc. Đó là:
- Ông Hùng Cao là một người mang quốc tịch Mỹ và phụng sự hoàn toàn cho quân đội và đất nước Mỹ. Vì vậy, về cơ bản thì ông ấy toàn tâm toàn ý để hoàn thành chức trách của một sỹ quan cao cấp có trách nhiệm với Tổ quốc của ông ấy
- Dù ông là người gốc Việt, nhưng cơ chế kiểm soát quyền lực của nước Mỹ không có chỗ dành cho “cảm tính” hay “cảm xúc” cá nhân, dù là ơn hay oán; dù là thích hay ghét… hoàn toàn không
- Vươn lên đến tầm cấp cao thì ở đó, ông Hùng Cao có đủ nhận thức, bản lĩnh để ko bị cảm xúc cá nhân chi phối để thực thi nhiệm vụ một cách có trách nhiệm cao nhất nhằm đem lại lợi ích của Hoa Kỳ và tuân thủ tuyệt đối mục tiêu của Tổng thống
Vì vậy, việc đem ông Hùng Cao ra để kỳ vọng thái quá, hoặc lấy ông ấy làm mục đích hả hê hay hạ n/:h!ục của cả 2 phía đều ko có ý nghĩa. Trái lại, nó còn khiến cho nỗ lực hàn gắn quan hệ Việt - Mỹ bị cản trở và bị ngoại bang lợi dụng chia rẽ
VietBF@sưu tập