Một hôm, Giám đốc công ty chăn nuôi ra lệnh cho bộ phận truyền thông chuẩn bị cuốn Nội san mới, có đăng hình ông đang “thị sát thực tế” 🐖.
Để bức ảnh thêm sinh động, ông xắn quần áo, hăng hái bước vào giữa chuồng heo, đứng oai vệ bên cạnh những chú heo béo múp đang kêu eng éc. 📸
Lúc chọn chú thích ảnh, cả nhóm biên tập bàn tán:
— Đặt là “Đồng chí Giám đốc trong chuồng heo” nhé?
— Nghe… sao sao ấy, hơi bình dân!
— Hay là “Giữa đàn heo là đồng chí Giám đốc”?
— Ừ, cũng không ổn, nghe vẫn… có gì đó khó nói 😅
— Vậy thêm chữ kính thưa vào có được không?
Sau một hồi tranh luận rôm rả, ai cũng hoa mắt, cuối cùng trưởng ban biên tập phán:
— Bỏ luôn chữ “heo” đi, nghe cho thanh lịch!
Cuối cùng, bìa cuốn Nội san ra lò với dòng chú thích trang trọng:
“Đồng chí Giám đốc, đứng thứ 7 từ trái sang.”
VietBF@sưu tập