Ngân 98 đã bị bắt. Nhưng từ trong trại giam, lời khai của cô về dòng tiền và nguồn hàng đang chỉ thẳng vào một nhân vật có thân thế quyền lực hơn nhiều:
"Chị Hương".
Vậy
"Chị Hương" là ai mà khiến cho một hotgirl bán hàng online phải chuyển qua tiền tỷ để đặt mua hàng, sau đó nhận về những viên thuốc có chứa
"chất cấm"? Và tại sao khi sự việc bị vỡ lở, người đưa tiền (Ngân) thì vào tù, còn người cầm tiền sản xuất (Hương) vẫn cứ nhởn nhơ?

Đặng Thiên Hương, tức Đặng Nữ Tài Thu. (Ảnh: Báo Giáo Dục Việt Nam)
1/ "Chị Hương" chính là bà chủ của những nhà máy từng bị phạt kỷ lục
Theo hồ sơ và các số liệu liên kết,
"Chị Hương" mà Ngân 98 nhắc tới, không ai khác chính là Đặng Thiên Hương (tên thật là Đặng Nữ Tài Thu).
Đây không phải là một người bán hàng online bình thường. Đây là người đứng sau hệ thống nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN) với quy mô lớn, liên tục cho thay tên đổi họ từ
Lasva sang
Vĩnh Điển rồi bây giờ là
Vesco.
Hãy nhìn vào sự thật: Ngân 98 chỉ là người bán hàng. Ngân đưa tiền cho Hương, Hương dùng nhà máy của mình để sản xuất ra sản phẩm, đóng gói, dán tem rồi giao lại cho Ngân. Khi công an cho kiểm tra, thuốc của Ngân có chứa
"chất cấm" (
Sibutramine, Phenolphthalein). Câu hỏi đơn giản của một người dân bình thường: Ngân 98 lấy đâu ra máy móc, kỹ thuật để tự nhét chất cấm vào từng viên thuốc? Chắc chắn chất đó đã nằm trong thuốc ngay từ khi rời khỏi nhà máy của
"chị Hương".
Vậy thì, tại sao kẻ trực tiếp bỏ chất độc vào thuốc thì không sao, còn kẻ bán lại gánh chịu hết tội?
2/ Hai vợ chồng Hương–Phan Anh: Sai phạm chồng chất vẫn "bất tử"?
Điều đáng nói là vợ chồng Đặng Thiên Hương và Nguyễn Phan Anh không phải đã vi phạm lần đầu. Hồ sơ của họ đen kịt:
- Năm 2022: Công ty
Lasva (của Hương và Phan Anh) sản xuất Cà phê Hoàng Gia làm cho nhiều người dùng phải nhập viện, não bị tổn thương. Kết quả: Chỉ bị thu hồi, cho đổi tên công ty, không ai đi tù.
- Năm 2024: Công ty
Vĩnh Điển (vẫn của vợ chồng này) bị Cục An toàn Thực phẩm phạt 11 tỷ đồng vì chứa chất cấm gây ung thư. Kết quả: Nộp phạt xong lại đổi tên thành
Vesco, tiếp tục sản xuất hàng cho Ngân 98.
Một cặp đôi sản xuất ra thuốc độc lặp đi lặp lại nhiều năm, bị phạt hành chính số tiền khủng khiếp, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ bị khởi tố hình sự. Tại sao?
3/ Tấm khiên bảo vệ "chị Hương" nằm ở đâu?
Vì sao Ngân 98 bị bắt nhanh như vậy, còn vợ chồng Hương–Phan Anh thì công an
"ngại" đụng vào? Có hai lý do mà người ta buộc phải đặt nghi vấn:
- Thứ nhất: Cái
"mác" người trong ngành. Có nhiều thông tin cho thấy Đặng Thiên Hương xuất thân từ Học viện Cảnh sát. Phải chăng vì từng là
"người nhà", nên Hương biết quá rõ cách lách luật? Biết cách làm
"hợp đồng gia công" để đổ hết tội lên đầu khách hàng (như Ngân 98) khi có biến?
- Thứ hai: Cái địa chỉ nhà
"khủng" của người chồng. Chồng của Hương –Nguyễn Phan Anh– dám đặt văn phòng đại diện công ty Vĩnh Điển ngay tại
Lô 5-TT34, Khu tập thể Văn phòng Trung ương Đảng. Đây là khu vực nhạy cảm về chính trị. Một doanh nghiệp làm ăn gian dối, coi thường tính mạng người dân mà lại đặt trụ sở ở đây, thì chắc chắn phải có
"gốc" rất to, có
"ô dù" rất lớn để che chắn.
Vụ bắt Ngân 98 sẽ chỉ là màn kịch
"bắt cóc bỏ đĩa" nếu cơ quan điều tra chỉ dừng lại ở đó. Lời khai đã có, bằng chứng dòng tiền đã có, lịch sử vi phạm của nhà máy đã có.
Nếu công an không bắt
"Chị Hương" và chồng là Phan Anh, thì thông điệp gửi đi cho xã hội quá rõ ràng: Nếu bạn bán hàng giả mà không có gốc, bạn đi tù. Còn nếu bạn sản xuất hàng giả nhưng bạn có thẻ ngành và nhà ở khu Trung ương Đảng, bạn được
"vô tội"!
Lượm lặt