Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch tập đoàn Thuận An, được ghi nhận nộp thêm 47 tỷ đồng (gần $1.8 triệu) để mong được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra.
Đây là vụ án khiến ông Vương Đình Huệ mất ghế chủ tịch Quốc Hội Việt Nam, trong lúc thuộc cấp, Phạm Thái Hà – người được coi là “tay hòm chìa khóa” của ông ta, chấp nhận mức án năm năm rưỡi tù về hành vi ăn hối lộ và không kháng cáo.
Theo báo Dân Việt hôm 18 Tháng Mười Hai, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt là mức án 10 năm rưỡi tù.
Báo Pháp Luật Việt Nam cho biết, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hưng cho biết mình “nộp dư so với số tiền thiệt hại mà cơ quan tố tụng quy kết.” Ngoài chuyện nộp tiền, bị cáo Hưng còn trình bày các “tình tiết giảm nhẹ” như “tham gia rất nhiều hoạt động công tác xã hội tại địa phương,” “gia đình có người thân là liệt sĩ” và bày tỏ mong muốn “được hưởng hình phạt dưới khung.”
Việc các bị cáo, tù nhân là doanh nhân nộp hàng triệu đô la để được giảm án “hết mức có thể” đã có tiền lệ.
Hồi cuối Tháng Mười Một, ông Trần Quí Thanh, 71 tuổi, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát, được nhìn thấy tiếp khách tại trụ sở công ty ở Bình Dương, Sài Gòn, dù đang thụ án tám năm tù.
Trong tấm hình đăng tải trên trang Facebook công ty Đường Quảng Ngãi hôm 27 Tháng Mười Một, ông Thanh được nhìn thấy bắt tay ông Đặng Phú Quý, phó tổng giám đốc công ty Đường Quảng Ngãi. Sau khi tấm hình gây chú ý, trang Facebook nêu trên đã gỡ bài đăng.
Hồi năm ngoái, ông Thanh lãnh án tám năm tù với cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”
Vào trung tuần Tháng Mười, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tập Đoàn FLC kiêm chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways, xuất hiện tại nhà ga T3, phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, trong lúc đang thụ án bảy năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Trong tấm hình được đăng trên nhiều diễn đàn mạng hôm 24 Tháng Mười, ông Quyết mặc áo sơ mi trắng và bộ vest màu xám, tóc chải keo vuốt ngược như trước đây, đi cạnh hai người đàn ông và một phụ nữ.
Một tấm hình bị rò rỉ khác cho thấy ông Trịnh Văn Quyết đi ăn phở sau khi được thả tù sớm.
Facebooker Nguyễn Quyết bình luận bên dưới tấm hình: “… Sở dĩ mình tin là không phải ảnh thật, vì ông Trịnh Văn Quyết trước khi ra tù ở trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch, báo chí và mạng xã hội đều đăng tải ‘nguy cơ tử vong rất cao’ với nhiều bệnh nền. Mới ba, bốn tháng vừa rồi chứ có đâu xa! Nếu mạnh khỏe ngay thì quá bằng uống thần dược! Trao giải Nobel cho thầy thuốc chứ đùa à! Không thể có chuyện vừa ra tù, mới hít thở không khí bên ngoài ít hôm mà đi phăm phăm khắp nơi như thế.”
Trước khi tin “đặc xá” xuất hiện, báo Pháp Luật TP.HCM hồi Tháng Chín cho biết, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp hàng loạt khoản tiền, bao gồm án phí hình sự, tiền phạt, tiền liên đới án phí dân sự, tiền hưởng lợi bất chính nay tự nguyện sung công quỹ nhà nước…
Trong số đó, khoản lớn nhất là 1,783 tỷ đồng ($67.6 triệu) để bồi thường cho 27,881 bị hại.