Một họa sĩ ở Colorado chế miếng nhãn che hình mặt Tổng Thống Donald Trump trên thẻ đi Công Viên Quốc Gia Năm 2026 và sản phẩm này đang đắt hàng.
Chưa đầy một tuần, dự án của họa sĩ Jenny McCarty, 34 tuổi, cư dân Boulder, trở thành hiện tượng toàn quốc, nhắm vào nỗi bất bình của nhiều người Mỹ đối với những chuyện thay đổi gần đây trong Cơ Quan Công Viên Quốc Gia (NPS).
“Thông qua mẫu thiết kế dành cho thẻ đi Công Viên Quốc Gia Năm 2026, họ lấy mất quyền bỏ phiếu của người dân cho hình ảnh người dân yêu thích nhất,” cô McCarty, họa sĩ vẽ tranh thiên nhiên từ thời trung học tới nay, cho hay. “Miếng nhãn này là cách tôn vinh nền dân chủ của chúng ta cũng như quyền lựa chọn của người dân.”
Miếng nhãn của họa sĩ McCarty che gọn gương mặt Tổng Thống Trump trên thẻ “2026 America the Beautiful National Parks” được Bộ Nội Vụ (DOI) công bố tháng trước, trong đó gương mặt ông Trump được đặt cạnh gương mặt cố Tổng Thống George Washington, nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên, ở chính giữa một số thẻ.
Không chỉ có họa sĩ McCarty. Trước đây trong Tháng Mười Hai, tổ chức Trung Tâm Đa Dạng Sinh Học kiện DOI về mẫu thiết kế mới cho thẻ đi công viên quốc gia. Tổ chức này cho rằng mẫu thiết kế này vi phạm đạo luật bắt buộc chọn hình ảnh trên thẻ đi công viên quốc gia thông qua cuộc thi chụp hình thiên nhiên hằng năm.
Miếng nhãn của họa sĩ McCary vẽ con gấu nâu trên nền cánh đồng xanh tươi và ngọn núi Denali hùng vĩ, con thỏ đang ngậm cành hoa, và con chó sói đang hú lên trong Công Viên Quốc Gia Grand Tetons. Cô cho hay cô nghe hàng chục người nói với cô rằng miếng nhãn này là cách giúp họ biểu tình ôn hòa.
Hiện tại, miếng nhãn che mặt Tổng Thống Trump của họa sĩ McCarty được bán trên trang web Sage Leaf Studio của cô với giá $6 một miếng. Từ khi bắt đầu tung ra sản phẩm này hôm 10 Tháng Mười Hai tới nay, cô bận rộn hơn vì nhận được trên 1,000 đơn đặt hàng. Cô cho biết sẽ tặng toàn bộ tiền bán miếng nhãn này cho Tổ Chức Công Viên Quốc Gia.