Sở Bắc Tiệp (Chung Hán Lương) – “chiến thần Đại Tấn” anh dũng, chinh chiến vì dân, không màng danh lợi. Trong một trận giao chiến, chàng gặp Bạch Sính Đình (Angelababy) – cô gái thông tuệ, từng giúp tướng Đại Yến là Hà Hiệp (Tôn Nghệ Châu), cũng là thanh mai trúc mã của nàng, đánh bại Sở Bắc Tiệp. Sau đó, gia tộc Hà Hiệp bị diệt môn, Sở Bắc Tiệp bị xem là nguyên nhân gián tiếp. Trên đường trốn chạy, Sính Đình thất lạc Hà Hiệp và rơi vào tay Sở Bắc Tiệp. Khi áp giải nàng về Đại Tấn, chàng nhận ra Sính Đình chính là ân nhân thuở nhỏ, từ đó hết lòng bảo vệ nàng. Từng căm hận muốn giết đối phương, nhưng qua nhiều biến cố, Sính Đình dần nhận ra Sở Bắc Tiệp là anh hùng chính trực. Giữa chiến loạn và âm mưu triều đình, tình yêu giữa hai kẻ thù không đội trời chung nảy nở đầy éo le, đặc biệt khi Hà Hiệp trở lại, mang theo mối thù diệt môn và quyết cướp lại người mình yêu.