Dù dẫn trước 2-0 nhưng Juventus bất ngờ bị Fiorentina lội ngược dòng trong hiệp 2, để rồi hứng chịu thất bại với tỷ số 2-4. Trong khi đó, Inter cũng đánh rơi chiến thắng ở phút cuối và chấp nhận chia điểm cùng Torino với tỷ số 3-3.
Báo giới Italia đã nói về cơn động đật thực sự trong ngày hôm qua khi đề cập tới trận thua không tưởng của Juventus trước Fiorentina. Dù đã dẫn trước đối phương tới tỷ số 2-0 nhưng Lão bà hùng mạnh đã bị kéo sập trong vòng chưa tới 20 phút (66-81) khi liên tiếp hứng chịu tới 4 bàn thua.

Juventus đã vượt lên dẫn trước Fiorentina tới 2-0…
Có lẽ, đây là lần đầu tiên, người ta thấy hàng thủ trứ danh của Juventus trở nên mong manh tới vậy. Trận thua 2-4 này như cú tát thực sự với Lão bà trước thềm cuộc đọ sức sinh tử với Real Madrid ở Champions League.
Vòng 8 Serie A |
Thứ Bảy, ngày 19/10
AS Roma 2-0 Napoli
Cagliari 2-1 Catania
Chủ nhật, ngày20/10
AC Milan 1-0 Udinese
Atalanta 2-1 Lazio
Fiorentina 4-2 Juventus
Genoa 2-1 Chievo
Hellas Verona 3-2 Parma
Livorno 1-2 Sampdoria
Sassuolo 2-1 Bologna
Thứ Hai, ngày 21/10
Torino 3-3 Inter
|
Trở lại với diễn biến chính trận đấu, bất chấp việc giữa tuần tới Juventus sẽ phải trải qua trận đấu với Real Madrid, HLV Conte vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất. Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi họ chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Phút 35, Tevez đã làm nên sự khác biệt cho Juventus. Cầu thủ này bị hậu vệ Fiorentina đốn ngã trong vòng cấm và chính anh là người thực hiện quả penalty thành công, mở tỷ số cho Lão bà.
Phút 40, một sai lầm chết người của hậu vệ Cuadrado, với pha phá bóng đúng chân Pogba trong vòng cấm, đã tạo điều kiện quá dễ dàng để tiền vệ người Pháp đệm bóng vào lưới Fiorentina, nâng tỷ số lên 2-0.
Những tưởng Juventus sẽ rảnh rang hơn sau khi có tới 2 bàn làm vốn thì “cơn địa chấn” đã xảy ra trong hiệp 2.Phút 65, G.Rossi rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Fiorentina trên chấm phạt đền, mở màn cho cuộc lội ngược dòng không tưởng.

Nhưng họ lại bị lội ngược dòng không tưởng và thất bại 2-4
Phút 76, thủ thành Buffon đã mắc sai lầm chết người trong tình huống cảm phá pha dứt điểm từ xa của G.Rossi, khiến Juventus chịu bàn thua oan uổng, 2-2 Fiorentina đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Hàng thủ như mơ ngủ của Juventus đã “bỏ quên” Joaquin trong tình huống diễn ra 2 phút sau đó. Tất nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này trong tình huống đối mặt với Buffon, nâng tỷ số lên 3-2.
Phút 81, Fiorentina đóng chiếc đinh cuối cùng tiễn Juventus xuống địa ngục khi G.Rossi thỏa mái đệm bóng tung lưới Juventus trong tình huống phản công chớp nhoáng, 4-2 Fiorentina ấn định tỷ số trận đấu.
Với kết quả này, Juventus vẫn duy trì vị trí thứ 3 trên BXH nhưng giờ đây, họ đã bị đội đầu bảng AS Roma bỏ xa tới 5 điểm.