Với kích thước khổng lồ cùng độ dày của máy, nên Galaxy Mega đã vô tình trở thành một chiếc bia đỡ đạn lý tưởng.
Có  thể nói, câu chuyện về các vật dụng hàng ngày giúp chủ nhân  thoát nạn  không phải là hiếm gặp, tuy nhiên, smartphone lại là một câu  chuyện  khác. Cách đây vài tháng, tin tức về chiếc Lumia 520 chạy  Windows Phone  từng cứu sống một cảnh sát trong khi làm nhiệm vụ từng  thu hút được rất  nhiều sự quan tâm của người dùng, thì mới đây, chiếc  Galaxy Mega  6,3 inch của Samsung từng bị coi là "chiếc thớt" di động,  lại một lần  nữa đỡ đạn cho một người đàn ông Đài Loan trong một cuộc  đụng độ kinh  hoàng.
 
Cụ  thể, một người Đài Loan tên là Han đã đến một nhà hàng dùng bữa,  tại  đây, anh nhìn thấy một chiếc ví đặt ở bàn gần mình và nắm lấy nó.  Khi  chủ sở hữu của chiếc ví, một người tên là Xu, thấy Han đã nắm lấy  chiếc  ví, người này liền giận dữ và hai người cự cãi nhau. Cuộc chiến  bị đưa  lên đỉnh điểm khi cả hai bước ra ngoài để đánh nhau.
Tuy nhiên, Xu  đã lấy ra một khẩu súng bắn vào giữa ngực Han từ cự ly  gần trước khi  anh này chạy trốn, trong khi Han chỉ cầm được chiếc lưỡi  liềm. Theo  bản năng, Han đưa cánh tay của mình lên đỡ viên đạn bay  xuyên qua tay,  nhưng viên đạn lại chạm phải chiếc điện thoại Galaxy  Mega trong túi áo  ngực của anh này. 
Trong một khoảnh khắc nào đó, viên đạn không đủ lực để tiếp tục xuyên  qua chiếc Galaxy Mega 6.3 với độ dày lên tới 8 mm, và Han may mắn thoát  chết trong gang tấc. Được biết, Galaxy  Mega sở hữu màn hình lên tới  6,3 inch, RAM 1,5 GB, vi xử lý lõi kép tốc  độ 1,7 GHz, camera sau 8  megapixel, camera trước 1,9 megapixel, thỏi  pin 3.200 mAh. Có thể, do  chính kích thước khổng lồ cùng độ dày của máy  nên Galaxy Mega đã vô  tình trở thành một chiếc bia đỡ đạn lý tưởng.
Genk