Tấm ảnh này mình chụp tại thị trấn Solvang – một thị trấn yên bình và tuyệt đẹp của bang California miền Tây nước Mỹ, mà cái tên của nó nhắc mình nhớ điên cuồng món bánh mỳ Sốt Vang của Việt Nam.
Trong tấm ảnh, một đôi tình nhân dắt chú chó trắng muốt, to, đẹp như một con sói vùng Bắc Cực đi dạo! Không may chú lại ị đùn giữa đường, và người chủ của chú ngay lập tức kiếm giấy, cúi xuống nhặt bãi phân đó rồi mang theo mình cho đến khi nào thấy thùng rác để bỏ vào! Cũng thật duyên là ngay dưới lá cờ của nước Mỹ! Lúc đó, bạn của mình – một Việt kiều đã định cư ở Mỹ hơn chục năm nay nói với mình : “Trời, người ta đi lượm phân chó mà chụp làm gì vậy?” Mình cười : “Thì việc chủ lượm phân chó là điều hiếm ở VN! Cái này hay, phải chụp ngay!” Bạn bảo : “Ừ ở đây mà ko lượm, có khi chủ chó bị phạt tiền ấy chứ! Nhưng nói chung là họ đều có ý thức giữ vệ sinh! Ko để chó của mình làm bẩn nơi công cộng! Mà con chó đó to như vậy là phân của nó chắc bự lắm đó haha khổ thân chủ nó!” Mình bảo : “Ừ ha, nuôi chó ở Mỹ tưởng dư lào, hóa ra toàn phải đi lượm phân chó ha!” Rồi cả 2 phá lên cười!
Ở nước văn minh như Mỹ, người ta hay gọi chó bằng từ chỉ người “he/she” hơn là “it”. Còn ở nước suýt văn minh như VN, dù có yêu chó đến đâu, thông thường, chó cũng chỉ được gọi là “nó”! Mình cũng muốn biết sự khác nhau và những phản ứng của người Mỹ và Việt yêu chó đối với những người ăn thịt chó thế nào! Mình ko ngại ngần chia sẻ với những người bạn nước ngoài về việc mình thik ăn thịt chó, thậm chí nếu thấy chó của họ, mình còn trêu là “Oh he/she looks yummy for me!” Tất nhiên, họ đủ văn minh để ko “chửi rủa” mình, có người thì ngạc nhiên, có người thì bình thản, tựu chung, họ chỉ coi đó là sự khác biệt. Thậm chí họ còn tò mò hỏi mình về thịt chó, món đó như thế nào, có thể lấy thịt các con khác như bò, gà, lợn, tôm, cua ra để so sánh & miêu tả cho họ biết k. Có người thì bảo sẽ ko bao giờ ăn thịt chó. Có người thì bảo sẵn sàng thử nếu có cơ hội. Và điểm chung rằng họ đều đồng ý, nếu đưa cho họ thịt chó mà k nói là gì, rất có thể họ sẽ ăn ngon lành! Phần lớn đều cởi mở : “Ok I can eat dogmeat, but not my dog!” Ở VN, mình còn dẫn một vài bạn nước ngoài đi ăn thịt chó, thậm chí là do các bạn đó đề nghị vì muốn thử!
Mình là một người mê ẩm thực & mình chẳng thể bỏ qua bất kì món ăn nào, luôn thử để biết là có thik hay k. Nếu thik sẽ ăn, k thì thôi! Và chỉ có vậy! Chứ mình K BAO GIỜ đi chửi rủa những người k thik một món ăn mình thik! Mình có một chị bạn là hot blogger ở VN, hiện cũng đang ở Mỹ! Chị cũng yêu chó và thi thoảng viết những status chỉ trích những người ăn thịt chó, chứ k phải chửi rủa! Chị cũng biết mình thik ăn thịt chó! Có đúng một lần gặp nhau, cả 2 có nói đến chủ đề này, k ai cố thuyết phục ai cả, chỉ đưa ra suy nghĩ của mình, nhưng rồi k bao giờ đề cập đến chủ đề này nữa trong các cuộc gặp khác! Đó đơn giản chỉ là tôn trọng sự khác biệt!
[Chia sẻ từ FB Nguyen Mien Bien Thuy]