Martin Luther King là một trong những nhân vật lịch sử được tôn thờ và trọng nể nhiều nhất ở nước Mỹ. Mục sư da đen bị sát hại năm 1968 này là một huyền thoại. Nhân cách và di sản tinh thần của ông được nước Mỹ và thế giới trân trọng và bảo tồn bao nhiêu thì di sản vật chất của ông bị chính thân quyến gần gũi nhất của mình từng bước nhưng liên tục phá bỏ bấy nhiêu. Việc tòa án phải can thiệp để dùng luật pháp phân định phải trái trong cuộc tranh chấp tài sản triền miên giữa những thành viên trong gia đình ông và giữa họ với những bạn bè, đồng chí hướng và cộng sự của ông cũng như với cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, báo chí, trường học.... và đặc biệt là sự thất vọng của công chúng về cách thức gia đình bảo tồn và phát huy giá trị của những di sản của ông lại là bi kịch của chính huyền thoại này.
Khi còn sống, người vợ của Martin Luther Kinh đã nhiều lần tiến hành kiện tụng để đòi bồi thường vật chất đối với bất kể ai sử dụng những di sản vật chất cũng như phi vật thể của chồng. Con cái ông tranh chấp quyền quyết định sử dụng những di sản ấy như thế nào. Mới đây nhất, họ kiện tụng nhau trước tòa vì bất đồng quan điểm về bán đi hay giữ lại quyển Kinh thánh mà sinh thời Martin Luther Kinh luôn mang bên người. Tháng 1/2009, ông Barack Obama đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ với quyển Kinh thánh này. Và cả đối với Giải thưởng Nobel về hoà bình mà Martin Luther King được trao tặng năm 1964 cũng vậy. Ước tính giá trị thương mại hiện tại của hai di vật này là 5 triệu USD.
Phe nào cũng giải thích chủ ý của họ bằng lập luận muốn bảo toàn và phát huy tốt nhất di sản của cha mình. Nhưng những gì họ đã làm và đang tiếp tục chủ định làm với di sản của Martin Luther King thì lại cho thấy dẫu có ngay về lý cũng vẫn gian về tình. Họ hành xử vì tiền khiến toà bị khó xử khi phán quyết theo tình thì sẽ sai về lý và phán quyết theo lý thì sẽ trở thành tòng phạm trong việc phá huỷ di sản của huyền thoại.
VietSN © Sưu tập