VBF-Làm ra điều sai trái thì phải chịu trách nhiệm với hành động sai trái đó. Nhưng trong câu chuyện này thì lại rất là có nhiều điều đáng bàn.Hôm 9-2, khách hàng tên Zhang cùng với bố mẹ mình tới một nhà hàng ở Vũ Hán, Trung Quốc và gọi món hoành thánh cùng với nhiều món ăn khác.
Khi thức ăn được dọn lên lên thì họ phát hiện trong tô hoành thánh có con gián. Nhưng cô nhân viên phục vụ lại không chịu xin lỗi hay có bất kỳ lời giải thích nào về sự việc trên khiến cha của Zhang không hài lòng.
Sau đó, ông yêu cầu nhà hàng nên bồi thường cho ông 10 tô hoành thánh khác. Nhưng cô nhân viên cho rằng không thể đáp ứng được yêu cầu đó của ông, vì thế vị khách hàng nọ tức giận, và thách thức cô phải nuốt con gián trong tô hoành thánh.
Sau một hồi do dự, không còn cách nào khác cô đành phải nuốt con gián đó.
Từ đó, cả 2 bên đều không truy cứu sự việc này thêm nữa.
Sao hãng nước ngọt Tân Hiệp Phát không bắt nhân viên của mình uống chai Number One có ruồi là xong vì con ruồi đã chín cũng như con muỗm hay cào cào có gì phải bỏ ra 500 triệu rồi lại tiếc báo công an đòi lại .

vk