Ngày 25/2, một bé gái 10 tuổi mang đã bị bầu và hai em trai của mình đã được giải cứu khỏi ngôi nhà "quỷ ám" ở Guatemala, nơi 3 đứa trẻ đã bị cha dượng hành hạ nhiều dã man, các công tố viên cho biết.
Cảnh sát đã đột nhập vào ngôi nhà sau khi những người hàng xóm mật báo các dấu hiệu về việc ngược đãi và phát hiện bé gái 10 tuổi đang mang bầu 7 tháng, trong khi các em trai cô bé, 2 tuổi và 3 tuổi, cũng có dấu hiệu bị hành hạ, Telegraph trích lời bà Lucrecia Salazar tới từ văn phòng tổng chưởng lý cho biết.
Thành phố Guatemala. (Ảnh: Alamy)
Bà cũng nói thêm rằng các nhà chức trách hiện đang điều tra xem liệu cô bé có bị cha dượng lạm dụng tình dục hay không.
Theo bà Salazar, khi cảnh sát tới nơi, họ đã phát hiện những đứa trẻ ở với nhau, mẹ và cha dượng đã biến mất trong một căn hộ tại một khu phố nghèo ở thị trấn San Jose la Arada.
Ba đứa trẻ lập tức được đưa tới một nơi ở tạm thời và sẽ chịu sự giám sát của tòa án trong khi các cơ quan chức năng điều tra các cáo buộc lạm dụng để đảm bảo an toàn.
Các nhà chức trách tiếp tục điều tra vụ việc.
therealrtz © VietSN