Kẻ rạch mặt Đại sứ Mỹ ở Seoul sáng ngày 5.3 đang được Triều Tiên ca ngợi như người hùng vì đã có những hành động dũng cảm. Ngược lại vụ Đại sứ bị rạch mặt là “sự trừng phạt xứng đáng” dành cho những kẻ hiếu chiến như Mỹ - thông tin từ hãng Yonhap cho hay

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc được dìu ra xe đi trị thương
Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên chỉ một giờ sau khi một người đàn ông ủng hộ thống nhất bán đảo dùng dao "rạch mặt" Đại sứ Mỹ, khi ông Đại sứ Mark Lippert đang tham dự một buổi thảo luận và ăn sáng tại trung tâm thành phố Seoul.
Tuyên bố của Triều Tiên với tiêu đề “Sự trừng phạt xứng đáng cho kẻ hiếu chiến Mỹ” cho rằng người "rạch mặt" Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Kim Ki-jong đã vung một “lưỡi dao công lý”. Vụ việc phản ánh thái độ của dân chúng Hàn Quốc đối với việc phản đối các bài tập trận quân sự Mỹ-Hàn khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên càng trở nên căng thẳng.
Kim Ki-jong khi bị bắt tại hiện trường đã hét lên để phản đối cuộc tập trận quân sự "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non" bắt đầu hôm 2.3. Các cuộc tập trận này là một phần nỗ lực của Seoul và Washington để ngăn chặn mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.
Tình trạng của Đại sứ Lippert hiện đã ổn định sau khi trải qua cuộc phẫu thuật tại một bệnh viện gần đó và phải khâu tới 80 mũi trên mặt.
Ông Kim người đã thực hiện vụ "rạch mặt" Đại sứ Mỹ được biết đến như một người có tư tưởng dân tộc bảo thủ tại Hàn Quốc, ông này đã có nhiều hành động quá khích chủ yếu để đòi thống nhất bán đảo Triều Tiên và đòi Nhật công nhận Dokdo (hay Takeshima) là của Hàn Quốc.
Ông Kim đã thay đổi đăng ký địa chỉ gia đình đến Dokdo vào năm 2006 sau khi, quận Shimane của Nhật Bản xác định ngày Takeshima nhằm khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo này.
Ngày 03.3 vừa qua, ông Kim đã đăng một bài lên án các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc và cho đó là nguyên nhân khiến các cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán giữa hai miền trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 không thể diễn ra.
Thiên Hà (theo Yonhap)