Bóng đá, môn thể thao vua luôn thu hút sự chú ý dõi theo của người hâm mộ trên toàn thế giới. Việt Nam và Thái Lan là hai đội bóng “oan gia ngõ hẻm” tham gia tranh tài với nhau. Tuy nhiên, chỉ vì những “con sâu làm giầu nồi canh” mà những trận đấu không còn sự minh bạch.
Những ngày qua báo chí đã công bố bằng chứng rõ ràng về tình nghi là kế hoạch dàn xếp tỉ số trận bán kết U23 Indonesia gặp U23 Thái Lan và trận tranh giải ba giữa U23 Indonesia với U23 Việt nam. Đoạn ghi âm khá ngắn gọn và trùng hợp với những cáo buộc trước đó. Liên đoàn Bóng đá Indonesia đã có những phản ứng với cáo buộc nói trên.
Đoạn bàn bạc trước trận bán kết với Thái Lan:
- “Thắng thế nào đây?”, một người đàn ông hỏi.
- “Thua trắng đi”, một giọng trả lời.
- Cái gì?
- Thua trắng chứ sao. 5-0.
Đoạn nói về trận gặp U23 Việt Nam:
- Thua 6 hay 7 trái trắng hả?
- Trên 7 đi. Nhiều hơn càng tốt. Hiệp 1 thua 4 trắng. Hiệp hai thua ít nhất 3 trắng.
- Hai hay ba bàn được không?
- Ba đi. Ít nhất 3 bàn.
vietbf.com