Khi đang tham quan Công viên Quốc gia Bifeng Gorge ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, có một tiếng hét thất thanh của một đứa bé. Khi người dân đến nơi thì cánh tay của cậu bé đã đứt lìa và đang ở trong mồm một con hổ trong chuồng!
Nhân viên vườn thú nhìn thấy một phần cánh tay phải của bé trong miệng con hổ.
Trước đó, bé trai này đã chụp một bức ảnh đứng trước chuồng hổ. Sau đó, bé đút tay phải qua lỗ thông hơi bên dưới tấm kính của chiếc chuồng để thu hút sự chú ý của con vật. Chỉ chưa đầy 30 giây, con hổ đã lao đến cắn đứt tay em.
Trước đó, nạn nhân đã chụp hình trước chuồng hổ
Nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện, sau khi trải qua ca phẫu thuật, sức khoẻ của bé đã tạm ổn định. Nhưng em vĩnh viễn mất đi cánh tay phải vì nhân viên vườn thú không thể lấy bộ phận này ra khỏi chuồng hổ.
Chen Zhiquan, Giám đốc Công viên Quốc gia Bifeng Gorge cho biết: "Không ai muốn xảy ra chuyện như vậy. Tôi rất tiếc vì điều này."
Bác sĩ không thể nối lại cánh tay cho bé vì phần bị đứt đã nằm trong miệng hổ
Phía công viên sẽ chi trả chi phí y tế cho nạn nhân, đồng thời họ cũng sẽ tiến hành kiểm tra sự an toàn của các chuồng nuôi nhốt thú tại đây.
VietBF © Sưu tầm