Một nữ nghệ sĩ đã hy sinh vì nghệ thuật bằng cách… lột sạch rồi chụp ảnh với khách du lịch bên tháp Eiffel. Ngay lập tức cô bị bắt về đồn cảnh sát.
Đó là cô Milo Moiré, 31 tuổi, được biết đến với những màn biểu diễn ‘gợi cảm’ và sử dụng cơ thể của mình như một "phương tiện" để có những bức ảnh nghệ thuật.
Ngày 05-07 khi cô đang tiếp cận với những người qua lại tại quảng trường Trocadero và chụp ảnh "tự sướng" với họ thì đột ngột cảnh sát đến, ra lệnh cho cô mặc quần áo trở lại, rồi dẫn cô về sở cảnh sát
Theo thông tin từ phía các nhà chức trách, nếu một người nào đó "phô bày" chỗ kín nhất của mình ở nơi công cộng thì họ sẽ bị phạt một năm tù giam và 10600 bảng Anh, mặc dù có những khu vực đặc biệt được chỉ định ở Pháp, nơi hành động ‘không quần áo’ được cho phép.
Nhưng theo tờ Blick của Thụy Điển, hành động lột sạch để làm nghệ thuật cũng thường được tha thứ, điều này phần nào thuyết phục các nhà chức trách Pháp không xem xét hành động của cô Milo Moiré là quá đáng.
Người quản lý của cô Peter Palm sau đó đã có mặt tại sở cảnh sát thúc giục và chứng minh hành động của cô là để phục vụ công việc nghệ thuật.May mắn cô đã được thả hôm thứ Hai (06-07) với một cảnh cáo và không bị buộc tội.
Trong khi các nhà chức trách Pháp không chấp nhận hành động không mặc gì ở nơi công cộng thì Thụy Sĩ và Đức lại thoải mái hơn với những màn trình diễn của các nghệ sĩ như thế này.
Được biết hồi tháng 6 Milo Moiré cũng đã chụp những tấm ảnh mát mẻ ở Basel, Thụy Sĩ như thế mà không có bất kỳ vấn đề nào từ phía cảnh sát.
VietBF © Sưu Tầm