Một người đàn ông bị cá sấu lôi xuống nước với ý định ăn thịt ông. Nhưng ông đã may mắn thoát chết. Người đàn ông này cay cú và mang trong mình ý định trả thù. Ông đã lôi con cá sấu lên bờ, nhiều lần “ân ái” khiến con cá sấu hoảng loạn vùng vẫy
Nhiều nguồn thông tin cho biết, người đàn ông 54 tuổi, có tên là Rupert Darwin đã quyết định tấn công cá sấu nhiều lần trong ngày. Sau đó không lâu, ông đã bị cảnh sát bắt.

Ông Darwin đã “giải quyết nhu cầu” với con cá sấu dài khoảng 4 mét. Điều này chưa từng xảy ra trong cuộc đời ông trước đây.
Ông cho biết, nguyên nhân của sự việc là do cá sấu đã lôi ông xuống nước để chuẩn bị ăn thịt, tuy nhiên ông đã may mắn thoát chết. Vì vậy, khi lôi được cá sấu lên bờ, ông đã buộc chặt chân và miệng con vật lại với nhau.
Trước đó, ông Darwin định cắt đuôi để trừng phạt đối thủ, nhưng ông cho rằng hình phạt đó vẫn chưa xứng đáng với tội danh của cá sấu. Vì vậy, ông quyết định “giải quyết nhu cầu “ với cá sấu nhiều lần trong ngày để trả thù.
Vì lý do này, ông Darwin đã bị cáo buộc vào tội ngược đãi thú vật. Hiện các vết thương của cá sấu không đáng lo ngại và sẽ nhanh chóng hồi phục.
VietBF © Sưu Tầm