Xã hội Trung Quốc phát triển vô cùng nóng với đủ trang thiết bị tiện nghi, nhà cao chọc trời, xa hoa tráng lệ… Nhưng có một thứ chắc chắn đã giảm sút thê thảm, đó là tình người! Đây là một ví dụ không thể chối cãi!
Một cụ ông đi xe đạp điện đã bị ngã xuống đường ngập nước nhưng không có ai giúp đỡ ông đứng dậy cho đến khi ông tử vong.
Vụ việc xảy ra vào chiều 30/8 tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Mưa lớn khiến đường tại thành phố Khai Phong ngập trong nước.
Theo đó, vào thời điểm trên, một cụ ông đi xe đạp điện không may bị ngã xuống đường. Tuy nhiên, cụ ông không đủ sức để tự đứng lên.

Cụ ông bị bỏ mặc đến chết khi ngã xe trên đường.
Dù lúc đó có nhiều người đi đường thấy cảnh ông cụ cố gồng mình để đứng dậy nhưng không một ra giúp đỡ cho đến khi ông cụ bất tỉnh.
Dòng nước ngập trên đường với nhiều xe cộ đi lại khiến thi thể ông cụ di chuyển ra chỗ khác. Cho đến lúc này, vài người đi đường mới đưa ông cụ lên vỉa hè. Tuy nhiên ông đã tử vong.
Vụ việc xảy ra khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Phần lớn ý kiến đều chỉ trích, lên án kịch liệt thái độ thờ ơ, vô cảm của những người có mặt tại đó.