Hai anh em lai Nhật đều là hai kẻ sát thủ không ghớm tay. Một người ở Peru, người khác ở Nhật đều đã bị bắt. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Từ bên trái là Pablo Nakada và Jonathan Nakada. (americatv.com.pe)
TOKYO - Em trai của một người Peru đang bị giam vì tội sát nhân hàng loạt, được gọi là “sứ đồ của tử thần,” đã bị bắt giữ vì liên quan đến sáu vụ giết người ở Nhật Bản. Cả hai anh em đều là người Peru gốc Nhật.
Jonathan Nakada, 30 tuổi, đã bị bắt vào hôm thứ Tư, 16 tháng 9, tại nhà của bà Miwako Kato, 41 tuổi, và hai đứa con gái 7 tuổi và 10 tuổi của bà. Ba mẹ con được tìm thấy đã chết và bị nhét xác vào hai chiếc tủ ở Kumagaya, đông bắc Tokyo.
Nakada là nghi can chính trong vụ án mạng, và cũng bị nghi ngờ có dính líu đến cái chết của ba người khác. Thi thể của bà Kazuyo Shiraishi, 84 tuổi, đã được tìm thấy trong một bồn tắm, trong căn nhà chung cư cách xa nhà của ba mẹ con chỉ hơn 100 thước, xảy ra trước đó chỉ mấy giờ. Hôm thứ Hai, cảnh sát tìm thấy một cặp vợ chồng ở độ tuổi 50, là Minoru và Misae Tasaki, bị đâm chết tại nhà của họ ở trong cùng một khu phố.
Jonathan Nakada là em trai của Pablo Nakada, kẻ đã giết 25 người trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2006.
Pablo Nakada, 42 tuổi, là một trong những tên tội phạm khét tiếng nhất ở Peru, và được xem là kẻ giết chết nhiều người nhất trong lịch sử của nước này. Pablo có biệt danh là “sứ đồ của tử thần,” vì từng nói rằng ông giết những người nghiện ma túy, gái mại dâm, tội phạm và người đồng tính, theo mệnh lệnh của Thượng Đế.
Ông đã mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng, và đã từng tìm cách tự tử.
Giới truyền thông Peru từng cho biết rằng Pablo đã có một tuổi thơ bị đánh dấu bởi sự ngược đãi và lạm dụng. Ông nói rằng hồi còn trẻ ông bị buộc phải ăn mặc như con gái, và phải bước đi trên đường giống như một cô gái. Ông cũng nói rằng bị các anh của ông cưỡng hiếp. Họ nghĩ rằng ông đã giết chết một con chó, nhưng ông đã phủ nhận chuyện đó.
Từ năm 2007, ông đã bị giam trong một nhà tù dành cho những người mắc bệnh tâm thần, ở thủ đô Lima của Peru.
Trong năm 2011, ông nói với các phóng viên truyền hình từ phía sau song sắt, “Tôi không phải là một kẻ tội phạm, tôi là một người lau chùi dọn dẹp, tôi đã khử trừ những người đồng tính và những người vô gia cư ra khỏi xã hội, tôi đã giết 25 người để dọn sạch những thứ cặn bã ra khỏi thế giới.”
Trong khi đó người em Jonathan Nakada được cho là đã giết chết sáu nạn nhân một cách ngẫu nhiên, chỉ cách mấy ngày sau khi chạy trốn khỏi một đồn cảnh sát. Ở đó, anh ta đã bị thẩm vấn sau khi cảnh sát được biết anh đã nói chuyện không mạch lạc tại một trạm cứu hỏa.
Theo báo Japan Times cho biết, cảnh sát ở Saitama đã thẩm vấn Nakada vào hôm Chủ Nhật, sau khi nhận được tin từ trạm cứu hỏa, nói rằng một người ngoại quốc “nói một thứ tiếng Nhật sơ sài, lầm bầm điều gì đó.” Nhưng cảnh sát mất dấu vết của Jonathan, khi họ cho phép anh đi ra ngoài để hút thuốc.
Khi cảnh sát đến nhà của gia đình ba mẹ con bà Kato, người đàn ông Peru đã tự cắt vào hai cổ tay, trước khi cắt chéo trên ngực, và té xuống từ một cửa sổ tầng trên. Anh đã bị hôn mê trong một bệnh viện.