Thời gian gần đây, rất nhiều vụ việc giáo viên tại các trường mẫu giáo hay tiểu học có những hành động đáng lên án khi hành hạ các bé rất dã man. Đây là một vấn nạn đáng lên án trong ngành giáo dục và cần phải có những biện pháp đối với các cô giáo có hành động ác nhân đối với con trẻ. Và trường hợp của một bà mẹ trẻ tại Mỹ cũng tương tự như vậy khi phát hiện ngôi trưởng mà con trai 6 tháng tuổi của cô đang được gửi tại đó có những hành vi phạm pháp với học sinh.
Bà mẹ đã vô cùng sốc khi biết được nguyên nhân khiến con mình có những biểu hiện lạ sau khi từ trường về. Ngay sau đó, công an đã vào cuộc.
Một bà mẹ đã phát hiện ra con trai 6 tháng tuổi của mình có những biểu hiện lạ sau khi từ nhà trẻ trở về. Khi phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện đó, cô đã ngay lập tức đưa đứa trẻ ra khỏi trường học đó và thông báo với cảnh sát.
Con trai Leslee của cô là một đứa trẻ luôn vui vẻ, hiếu động và nhanh nhẹn, nhưng kể từ khi được gửi đến nhà trẻ này, em bé trở nên “im lặng” hơn, không lanh lợi như trước. Hơn nữa, Leslee ngủ rất nhiều, thậm chí là ngủ cả ngày.
Sau khi thông báo với cảnh sát, mọi người đều kinh hoàng khi phát hiện ra sự thật khủng khiếp, nhà trường đã cho các em ăn một loại sốt có tên Benadryl, chất này khiến bọn trẻ không khóc quấy và ngủ nhiều vào ban ngày.
Được biết, đây là loại hóa chất được dùng để ngăn ngừa dị ứng. Trẻ sinh non, trẻ em và phụ nữ cho con bú tuyệt đối không được dùng. Thậm chí trên bao bì của thuốc cũng đã ghi rõ là không sử dụng cho trẻ em.
Mẹ Leslee nói rằng cô đã vô cùng tức giận khi nghe tin tức này. Cô cùng nhiều gia đình khác sẽ kiến nghị để nhà trẻ này phải đóng cửa bởi những hành động họ đã làm quá tàn nhẫn và đáng lên án.
hoalyly@vietbf sưu tầm